Chào các chị,


Em và anh ấy trước đây học chung lớp đại học, tụi em đã yêu nhau hơn 3,5 năm. Anh ấy là người tỉnh khác đến, vì vậy, lúc ra trường, tụi em đã cố tìm cho anh ấy một công việc ở thành phố để có thể gần nhau hơn, em cũng tự tìm cho mình một công việc ổn định, mặc dù lương ít nhưng ở cùng với bố mẹ nên cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Tết vừa rồi, em đưa anh ấy ra mắt gia đình, thì ông bà, bố mẹ lẫn các cô chú đều rất quý. Tụi em dự định hè ni về thăm nhà anh ấy. Vậy mà, cuộc đời ai nói được chữ ngờ. Khi anh ấy nói chuyện của em với bố mẹ anh ấy thì 2 phụ huynh kịch liệt phản đối vì không hợp tuổi (ất sửu và bính dần ạ). Nhà họ rất không thích con gái tuổi dần (mặc dù họ chưa bao giờ gặp em), rồi ép anh ấy phải chia tay, nếu không gia đình sẽ từ mặt. Đến cuối tháng 4, tụi em chính thức chia tay. Lúc đó, em rất buồn và hụt hẫng, suốt một thời gian dài em bị stress và không tập trung vào công việc được. Dạo gần đây, em cũng ổn định tinh thần hơn, đợt hè vừa rồi em đi du lịch cũng nhiều nên thấy mình vui vẻm tự tin hơn hẳn, rồi cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng em chưa chon được ai, tại thấy chưa phù hợp thôi.


Vậy mà chiều nay, anh ấy nhắn tin cho em: "Em có khỏe không?"


Em hơi bất ngờ, nhưng cũng nhắn lại, rồi nhắn qua nhắn lại vài câu, em ngỏ lời mời đi uống cafe (không hiểu sao mình làm vậy nữa). Gặp anh ở quán cafe em thấy rất vui, chỉ nghĩ đơn thuần là gặp 1 người bạn thôi vì thật ra em đã quên anh ấy rồi, nhưng anh ấy thì có vẻ suy sụp và có dấu hiệu bị trầm cảm. Công việc bên cơ quan anh ấy rất áp lực (cái này thì em biết rõ vì em có bạn làm bên đó), lại buồn vì chia tay em, và mối quan hệ với gia đình cũng không tốt nữa. Tụi em nói chuyện rất lâu, sau đó đi ăn tối cùng nhau, từ 16h30 đến 21h, và em lại thấy cảm giác của ngày xưa. Lúc về, anh ấy nói cảm ơn em vì đã có một buổi tối vui vẻ.Còn em, bây giờ em cũng không hiểu em được nữa, đã quên rồi sao lại gặp mặt làm chi cho khổ thế này. Có phải việc em mời anh ấy đi cafe là một hành động sai lầm không??? :Worried: Mong các chị cho em lời khuyên với. Em cảm ơn các chị đã đọc topic này.