Chả là em và anh ý quen và yêu nhau đến nay cũng được 8 tháng rùi. Hồi mới quen thường hay nhắn tin với nhau nhiều hơn là gọi điện. Anh nhà em thì là dân xây dựng, yêu nhau nhưng mới gặp nhau có mấy lần thui. Anh sinh năm 86, bố mẹ cũng giục lấy vợ rồi. Em cũng đã về nhà anh ý chơi. Nói chung 2 bên gia đình đều đồng ý cả.Nhưng yêu nhau gì nói chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy câu hỏi em đang làm gì đấy, em ăn cơm chưa. Ít khi thấy a ý nói tình cảm lắm. Chẳng biết là có phải yêu nhau không nữa. Dạo gần đây anh ý không nhắn tin trước nữa, em có nhắn tin, gọi điện nói chuyện thì toàn kêu dạo ni anh bận, mệt mỏi. Không biết là có chuyện gì không. Em hỏi thì anh chẳng nói, có khi đang nói chuyện cũng lặn mất tăm. Bực mình lắm ý, có gì e cũng đã nói hết rồi vậy mà anh chỉ chọn cách im lặng Em chẳng biết phải làm gì nữa. Cả nhà cho em lời khuyên với!!!