Em năm nay 28 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội, tết rồi em có quen 1 người là anh họ của bạn thân cùng tuổi với em. lần đầu gặp nhau là cà phê chung với cô bạn, sau xin số nói chuyện, được cỡ 10 ngày thì nói yêu và hun nhao rùi. Mọi người trách em dễ dãi em chịu, nhưng nó là cảm xúc không cưỡng nỗi, đây thực sự là người mà em nghĩ là em vẫn chờ đợi. Sau hôm đó e quay về hà Nội làm việc, anh có ra thăm em 1 lần và dự định của 2 đứa là em xin việc về quê làm. Em đã từng sợ cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, em đã rất lo lắng về điều đó. Hiện tại bây giờ bọn em vẫn liên lạc vs nhau ngày khoảng 3 lần : trưa, chiều và tối( trưa là giờ nghỉ, chiều khi đi làm về và tối trước khi đi ngủ) mặc dù không nhiều, đôi khi đơn giản chỉ là báo cáo với nhau sẽ đi đâu thôi.


Bạn ấy là người hơi lạnh lùng, không lãng mạn nhưng cũng nhạy cảm và biết quan tâm, còn em dù nhiều tuổi nhưng thật sự đây là mối tình đầu của em nên em hơi trẻ con, thiếu kìm chế, hay nổi giận nhưng lại không để bụng và nhanh nguôi. Trong quãng thời gian từ hồi yêu đến giờ tụi em cũng cãi nhau nhiều nhưng không lâu chỉ vài tiếng là hòa rồi, và bạn ấy là ng chủ động, bản thân em không phải là người hiếu thắng, hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác và chịu nhường nhịn nên mọi thứ không đến mức quá căng thẳng.


Có 1 vấn đề nhỏ như thế này: Bạn ấy muốn giữa năm kết hôn, em đã nói chuyện qua điện thoại với mẹ bạn ấy nhưng vẫn chưa về ra mắt, bạn ấy cũng bảo em hay 30-4 về ra mắt nhưng em chưa nói gì. Hôm qua em mới bảo lại, khi nào anh muốn em về chào 2 bác? bạn ấy bảo lúc nào cũng đk, em bố trí thời gian về. Em bảo tại em muốn người lớn biết chuyện để còn liệu nên mới hỏi thế, bạn ấy nhắn: được đấy. Em nghe như kiểu hờ hững thế nào ấy. Nếu bạn ấy thực sự hào hứng thì sẽ hỏi lại em: vậy em định khi nào? hay chí ít nói nhiều hơn về chuyện này, nhưng đều không có. Em tự nhủ sẽ không bao giờ nhắc lại về chuyện ra mắt cho đến bao giờ bạn ấy hỏi nữa. Chẳng hiểu sao em thấy bạn ấy chưa thực sự xem chuyện hôn nhân là nghiêm túc, vấn nói là muốn cưới nhưng chỉ nghĩ đơn giản cưới là cưới thôi, là cả hai về nhà báo cáo gia đình xem ngày tổ chức xong ở chung nhà vầy là hết. Trong khi em thấy nó phức tạp lắm, đến đau cả đầu. Trước hết ra mắt, phải xem hai bên gia đình có ưng hay không này, phản đối thì sao?, rồi xem tuổi xem ngày có lấy được không này? rồi em phải xin được việc về quê này, rồi tiền cưới xin rồi cưới xong sống thế nào? nhà cửa, đất đai tài chính, rồi tuổi cũng lớn rồi cưới xong là phải sinh con luôn, ôi em lo đến điên đầu mà thấy bạn ấy cứ dửng dưng nên em chán giờ chả buồn nghĩ nữa, em chẳng hiểu rốt cuộc là thế nào? Hay bạn ấy chán em rồi, chưa thực sự muốn lấy em nên chưa thật lo lắng,? Ai tư vấn hộ em với?