Mình và bạn ấy quan hệ với nhau được 3 tuần rồi, [ thực sự là 2 đứa chả yêu nhau gì cả (hoặc có chăng là bạn ấy thích cái sự hào nhoáng của mình thôi ) ].


Mới đây bạn ấy có gọi cho mình nói là có con rồi, [ sau khi quan hệ em có mua thuốc tránh thai khẩn cấp và đã thấy bạn ấy bỏ vào miệng ].


Mình thì nói nếu có thì nên phá đi, ban đầu thì bạn ấy cũng chịu vì cũng biết rõ mình chẳng yêu thương gì nhau cả ....Nhưng mình nói để mình dẫn đi khám, siêu âm rồi chẩn đoán lại xem đã thì nhất quyết không chịu, cứ lẩn tránh, sáng nay nt cho mình thì nói : em giữ con lại...sau đó em gọi điện thì tắt máy luôn.


Thực ra em gọi lại để báo rằng em bị viêm đường tiết liệu rồi, [ lây của bạn ấy qua ] nên nếu để đứa con thì nó sẽ có nhiều khả năng ko bình thừng ..... còn đứa con đó em cũng chỉ tin 30% là của em thôi.


giờ làm sao khuyên bạn ấy bỏ đi nhỉ , nuôi thì nếu đẻ ra thì nuôi thôi nhưng như vậy chất lượng cuộc sống của tất cả đều giảm quá, sẽ ko tốt cho ba, mẹ, con, ông, bà của đứa bé.....


Ah` có một vài vấn đề xác định rõ là:


1/ em ko thể và không bao giờ cưới người con gái này


2/ người con gái có chịu nổi điều tiếng không khi mang thai ko có chồng ?