Chào các chị trên diễn đàn. Bây giờ em thật sự cảm thấy hoang mang, ghê tởm mình.


Hôm qua, em và bạn trai có đi ăn, hai đứa có uống bia. Em uống tuy có choáng nhưng vẫn còn nhận thức được. Ăn uống xong anh ấy đưa em về. Đi giữa đường, anh la đau bụng, muốn đi giải quyết. Anh ấy đề nghị vào nhà nghỉ. Em nghĩ rồi, xong, chiêu này mình thấy trên wtt nè. Sao bao nhiêu gợi ý đánh trống lãng của em, em cũng bị vào nơi ấy.


Anh giải quyết xong xuôi, em định mở cửa đi về. Không ngờ anh vật em xuống, hôn lấy hôn để, em cũng kháng cự đau cả tay. Giờ thì em đã hiểu những nan nhân bị " hấp diêm", họ không thể chống cự, đàn ông họ mạnh quá. Tụi em vật vã một hồi anh ngưng, hai đứa không xảy ra chuyện đó.Tụi em vẫn còn đồ trên người. May thiệt. Còn em bị anh lòn tay sờ vào ngực. Em thấy mình ghê tởm quá, có lỗi với ba mẹ mình quá. Anh nói là anh nương tay cho em đó, gặp người khác là người ta không bỏ qua đâu. Anh chỉ muốn ôm em nói chuyện xíu. Anh nói anh phải dùng chiêu này để bắt em khai ra những gì em giấu anh. Sau chuyện này, em nghĩ mình không nên uống bia với anh nữa, chắc chắn luôn. Hiện giờ em thấy mình như bị mất đi sự hồn nhiên của mình, đang hoang mang có nên tiếp tục với anh hay không? Em đang rất sợ, sao đàn ông ai cũng như thế hết vậy?Hic hic.