Xin chào mọi người


Bọn mình quen nhau tính ra cũng phải được gần 5 năm rồi. Mình biết trước mình bạn trai có thích 1 người bạn gái khi còn là học sinh. Mình nghĩ 2 người cũng ko có gì sâu đậm cả nhưng sau khi quen mình rồi anh bạn trai mình vẫn rất thích nói chuyện với cô ấy. Có lần còn xưng hô những từ ngữ tình cảm và cô người yêu cũ này trước khi lấy chồng còn nhắn tin nói nhớ người yêu mình. Mình thấy vậy mình rất bực điên máu lắm. Mình bắt bạn trai mình ko đc liên lạc với cô đấy nữa. Bạn trai mình thì nói họ chỉ giỡn thôi chứ ko có gì cả. Và bạn trai mình đồng ý ko nói chuyện với cô ấy nữa.


Nhưng mấy tháng sau cô ấy nhắn tin thì lại nói chuyện rồi còn gọi đt nói chuyen nữa. Xong mình phát hiện ra thì lại bạn trai mình lại kêu ko nói chuyên nữa nhưng bất cứ khi nào cô ấy nhắn tin thì lại cứ tiếp tục nói chuyen vui vẻ. Chuyện này kéo dài đến cả 5 năm nay rồi, mình buồn và khóc nhiều lắm. Mình bắt bạn trai phải block cô ấy hoàn toàn khỏi facebook để cô ấy ko nhắn tin nữa nhưng bạn trai mình ko chịu. Anh sợ cô ấy trách móc rồi suy nghĩ ko hay về anh. Có nhiều lần mình nói anh ấy nếu muốn tính đến chuyện lâu dài thì phải chấm dứt nói chuyện với cô ấy đi, cho dù theo như anh nói thì anh và cô ấy ko có gì cả thì mình vẫn ko chấp nhận đc. Anh đồng ý nhưng rồi đâu lại vào đấy. Anh còn kêu mình rất nhảm nhí trẻ con rồi block mình khỏi facebook luôn. Mình hỏi anh ấy vậy thì anh giữ cô ấy rồi bỏ em phải ko. Anh ấy kêu uh.


Mình thấy block người yêu cũ ko có gì quá đáng đúng ko mọi người? Người yêu mình không hề hiểu cho cảm giác khó chịu của mình chút nào.