Người yêu em có mấy đứa e gái kết nghĩa. Mới năm ngoái thôi ah. trước khi quen và yêu em. Hôm trước sinh nhật a ý có cả mấy đứa đi.
Ngồi ăn a ý khen : sao tao lại có mấy đứa e gái xinh xắn thế? rồi tao mà gặp mày trước tao yêu m lâu rồi?
Hức. Nói 1- 2 lần đã đành đằng này nói đi nói lại. gần 10 lần ý. Bạn bè a ý cũng ngồi đấy. Lúc ý e rất là ngại. Vì mình là người yêu ngồi đấy mà a ý lại khen trước mặt mình.
Lúc chuẩn bị đi hát. Chả là e với a ý đi mỗi người 1 xe vì a ý đi trước , e lại về nhà lấy đồ nên đến sau. Vừa dắt xe ra đợi mọi người cùng đi hát. Mọi người bảo a ý sang đèo người yêu đi xe đấy tao đi cho. a ý cười ko ý kiến gì. Xong có Chú a ý đèo e. Có 1 đứa e a ý nhày lên xe a ý ngồi. Mặc váy nên nó ngồi 1 bên. 2 người đi trước mặt e e rất khó chịu. Thực sự là lúc đó e rất xấu hổ mà ko làm gì vì còn bạn bè a ý ko muốn a ý mất mặt. A ý phóng nhanh, con bé kia còn ôm eo nữa.
Hôm sau e với a ý cãi nhau vì chuyện này. a ý bảo e còn suy nghĩ ko hiểu vấn đề, là a với nó chỉ là kết nghĩa thì nhà mình còn cãi nhau vì chuyện này nhiều nên tốt nhất là chia tay đi. E ko nói gì đồng ý đi về
Tối hôm ý a ý gọi đthoai xin lỗi kêu hôm qua a say rượu nên ko biết mình làm gì, bọn e lại cãi nhau cuộc nữa. A ý bảo e là từ giờ ko dây dưa gì nữa. Nhưng mà a ý ở gần mấy con bé kia với còn nhiều mối quan hệ còn tiếp xúc nhiều hichic
Mọi người thấy có phải e ghen quá không ? Nhưng e thấy mấy đứa kia cũng ko biết ý tứ gì. Người yêu cũng có ở đấy mà còn ngồi xe nguoi yêu em
Nếu còn tiếp xúc mọi người khuyên em nên làm thế nào bây h ?