Năm nay mình đã 19t, mình có quen 1 người bạn trai đã đc 2 năm rồi. Hai năm trước, khoảng thời gian đầu yêu, anh ấy rất thương mình, thật sự bây giờ đọc lại những đoạn tn cũ mình cảm thấy rất dễ thương, anh ấy còn hay nói nhớ,mỗi bài share đều liên quan đến 2 đứa, có lần mình đi Đà lạt ( chỉ 3 ngày thôi) anh ấy còn cảm thấy rất buồn và ko muốn mình đi nữa. Nhưng dạo gần đây mình cảm thấy anh ấy như một người khác vậy, anh thấy ít nói những câu từ đáng yêu hơn, fb ko còn những bài share nào nữa, và cả những câu tn nói nhớ cũng ko còn, mình có hỏi thì anh ấy bảo là “ Anh luôn nhớ em, nhưng anh ko muốn nói, đâu phải ko nói thì có nghĩa anh ko nhớ em”. Mình biết anh ấy vẫn còn thương mình lắm, nếu ko thì cũng đã ct vì cái tính kiểm soát quá mức này của mình rồi. Cho em hỏi các anh con trai , khi các anh bắt đầu trưởng thành, trở thành 1 người đàn ông chững chạc, các anh yêu bằng cách thầm lặng ư ?