Chào mọi người, em lặn ngụp trong diễn đàn đã nhiều lần nhưng lần này mới xuất hiện với hy vọng được sẻ chia với mọi người cũng như nhận được lời khuyên về câu chuyện của mình.


Em có mối tình kéo dài 5 năm, không phải trải qua quá nhiều biến cố cũng như sự phản đối của cả 2 gia đình. Có chăng chỉ là những khó khăn về tài chính trong việc xây dựng cuộc sống, công việc. Anh hơn em 9 tuổi, có thể nói rất chăm sóc, chu đáo và chia sẻ với em. Tưởng rằng cuộc sống sẽ suông sẻ như vậy bởi sau 5 năm yêu nhau sẽ có một happy ending bằng một đám cưới.


Nhưng…sau 5 năm không để ý đến ai ngoài anh ấy thì khoảng 2 tháng trước khi cưới, em thấy mình có cảm giác thật khác, thật đặc biệt với một đồng nghiệp mới vào công ty, hơn nữa người ngày lại nhỏ tuổi hơn em. Qua công việc bọn em có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Theo em cảm nhận, người này cũng có tình cảm với em, bạn ấy gọi em bằng tên thay cho việc gọi chị, quan tâm đến sở thích và nhớ hết nhưng gì em nói, những việc em làm, những ca khúc em thích…nói chung có quá nhiều thứ khiến em cảm giác mình bị mê hoặc…có phải là cơn say nắng hay không thì rồi em cũng lên xe hoa….cũng hạnh phúc với người đàn ông của mình…nhưng quả thật để những cảm giác về bạn ấy qua đi hay ít ra xem nhau như đồng nghiệp không phải đơn giản muốn là được. Đôi khi cảm thấy thật chông chênh…Mọi người cho em lời khuyên nhé, cám ơn mọi người