Mình là nam , mình và người yêu mình quen nhau hơn 6 năm tính tình người yêu mình có phần trẻ con mặc dù đều là những chuyện nhỏ nhặt như ăn uống thời gian nào, người yêu mình đều có thể biến nó thành 1 chuyện lớn để cãi nhau cho dù cả 2 đứa năm nay cũng đã 26 tuổi. Vào 3 năm trước bạn gái mình có 1 khoảng thời gian đi học liên thông lên đại học vì không muốn làm phiền gia đình nên mình đã lo mọi thứ về tiền nhà và ăn uống, chở cô ấy đi học từ quận 12 sang quận 3. Khoảng thời gian đó mình cũng hay chở bạn gái mình từ thành phố về quê rồi quanh về thành phố đường lên lên về về cũng gần 140KM một thời gian thì mình mệt quá nên muốn cô ấy tự đi xe để về thì lần đó cãi nhau khá lớn, dạo gần đây bạn mình có nhờ mình đi lấy hộ 2 chú chó con đã mua ở thành phố và hứa sẽ cho mình 1 con ,tính mình thì thích chó nên cũng đồng ý và sau khi nói chuyện này với người yêu mình thì mình và cô ấy đã cãi nhau khá to cô ấy bảo mình thiếu trách nhiệm với cô ấy vì chuyện không chở về quê mà giờ lại đi chở chó cho bạn mình. Trong lúc bực bội mình có bảo cô ấy là vô ơn và kể lại những chuyện trong quá khứ mình làm cho cô ấy thì cô ấy bảo mình nuôi xong giờ kể và nói với mẹ mình là mình là thằng con trai kì cục . Thực sự thì mình rất buồn hiện tại mình suy nghĩ nếu thực sự mình đã bỏ công bỏ sức ra nuôi cô ấy 3 năm thì cô ấy đối xử với mình như vậy đến mức nói thẳng trước mặt mẹ mình như vậy thì lỗi có phải thực sự do mình không . mong các bạn thông thạo tình trường hỗ trợ mình vấn đề này với ạ là lỗi do ai ạ cảm ơn các bạn rất nhiều !!!