Tự dưng hôm nay em lẩn thẩn, ngồi điểm mặt chỉ tên mấy đứa bạn của em ra, thì giật mình thấy là toàn những đứa ngoan ngoãn, hiền lành tốt tính thì lại lấy phải các ông chồng bất tài, khù khờ, kiếm được ít tiền. Còn đứa nào hư 1 chút, yêu nhiều anh (có thể cùng 1 lúc), đi chơi đêm nhiều, ăn nói hỗn láo, chả sợ ai, thì lại toàn lấy chồng làm đại gia. Mà hay 1 cái là các ông chồng này lại yêu vợ lắm, rất chiều chuộng vợ, hết lòng với đằng nhà vợ ý.


Thế nên em mới nghĩ là các "gái hư" đều có kinh nghiệm, có lắm chiêu, lắm bài để chài được các anh giai nào ngon lành cành đào. Các mẹ cho em tí comment để em còn biết đường mà "hư" với lão chồng già nhà em với.


Khiếp dạo này nhiều top ngoại tình quá nên em cũng phải cẩn thận phòng thủ 1 chút. hì hì.


Mong được chỉ giáo!!!:Smiling::Smiling: