Tình hình là em đang rối, rất mong các anh chị cho em lời khuyên! :(
Em sinh năm 88 ở SG. Bạn trai em sinh 84 ở HN, công việc ổn định, có nhà riêng. Tụi em biết nhau gần 4 năm, yêu nhau cũng đã hơn 1 năm rồi. Tình cảm hiện tại khá tốt. Tụi em đã về ra mắt gia đình 2 bên, gia đình 2 bên không cấm cản. Ba mẹ anh còn giục cưới.
Trước đây, tụi em dự định cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng không hiểu sao, gần đây anh bảo là 2 năm nữa, vì anh muốn học xong cao học, muốn sau này cưới về sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Em cảm thấy lý do này không thuyết phục chút nào. Vì biết bao người vừa đi học vừa có thể chu toàn cho gia đình. Nói tới nói lui, cuối cùng anh cũng thú nhận là...chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, sợ ko lo nổi. :Worried:, mặc dù lúc nào cũng nói với em rằng rất muốn cưới em! :Worried: Em thấy sao mâu thuẫn quá! Một mặt bảo là muốn cưới vợ, một mặt thì lại chưa sẵn sàng! :Worried:
Theo em thì, một khi người con trai thật sự yêu, thật sự muốn cưới mình, với điều kiện như anh thì việc cưới sinh không phải là vấn đề! Có chăng là....có một cái gì đó không ổn! :Worried:
Em có đồng ý là 2 năm nữa sẽ cưới, nhưng em muốn trong năm nay sẽ đám hỏi trước. Em muốn có 1 cái gì đó chắc chắn giữa 2 người...(không biết em có vội quá không??) Thấy anh có vẻ khó xử, vì anh bảo, phong tục ngoài Bắc: đám hỏi xong thì cưới liền, không được để lâu quá! Nhưng nếu bắt em chờ thêm 2 năm nữa thì....:Worried:, con gái có thì, 2 năm nữa biết bao chuyện xảy ra, lỡ có chuyện gì...:Crying::Crying: hhix Em thì không muốn mất anh chút nào... :(
Mấy ngày nay, tụi em cứ căng thẳng với nhau. Em thì không muốn anh phải khó xử, nghĩ nhiều. Nhưng bắt em im lặng để tiếp tục chờ thì em không thể! :Crying:
Em phải thế nào đây? Có phải em đang vội quá không??? :Worried:
Các anh chị nghĩ em nên làm thế nào bây giờ? Có nên tiếp tục thuyết phục anh đám hỏi hay cứ im lặng?? :Worried: