Em có một người anh quen khá lâu rồi. nhưng trước thì ít nói chuyện, hơn 1 năm nay 2 anh em nói chuyện nhiều hơn, và vào tầm giữa năm trc anh ý nói là anh ý yêu em. Nhưng vì em vẫn đi học mà anh ý đã đi làm rồi, anh hơn em tận 9t liền... nên lúc đầu em thấy em ko phù hợp với anh ý, em thấy lấy em anh sẽ phải chịu thiệt thòi vì mọi thứ em đều rất kém cỏi. ... nhưng anh đã giảng giải cho em nhiều và cuối cùng em trút bỏ được mặc cảm của bản thân.
Típ đến, bố mẹ em bít chuyện, bảo ko muốn hai đứa lún sâu rồi mới can ngăn nên nhờ thầy xem hộ. thầy bảo 2 ng ko hợp tuổi (em 90 còn anh 81) nhưng xem phần âm lại bảo là tốt ạ. em cũng ko biết thế nào, em cũng ko tin mấy. nhưng thầy nói nếu lấy nhau thì có thể sẽ ko có con, cũng có thể sinh con 1 bề nên anh sẽ đi tìm ng khác cho đủ nếp đủ tẻ ạ... nên em cũng lo lo vì anh lại là cháu đít nhôm nữa ạ. Em nói với anh ý là thầy bảo vậy, anh bảo h khoa học hiện đại, ko lo, nếu ko có thì âu cũng là cái số, có gì sẽ xin con nuôi ạ. Nghe vậy em cũng vui lắm, nhưng lại nghĩ có thể do giờ chưa sống trong hoàn cảnh đó nên anh mới mạnh mồm vậy thôi. Sau này, lỡ có gì thì người này nói vào, người kia nói ra chắc anh cũng đi tìm người khác mất. thầy còn phán anh tốt duyên nữa chứ...hichic
Nói chung là mọi việc của em đều khá suôn sẻ, nhưng hình như em ko thích sự phẳng lặng, em thấy chán chán, em thấy cuộc sống phẳng lặng quá... em nói với anh thì anh bảo "chồng bực thì vợ bớt lời", anh ko muốn cãi vã gì cả... nhưng em vẫn thấy thế nào ý ạ.
Thực sự nhiều lúc suy nghĩ, em thấy cũng phục anh. Nếu em mà là anh thì chắc em cũng ko thể kiên nhẫn với chính em nữa. hết lần này tới lần khác em đòi chia tay vì bảo ko hợp, khiến anh buồn, có lần khóc nữa...rồi nóng tính, động một tí là nói om xòm lên.... lúc bình tĩnh, anh nói tình cảm anh dành cho em là chân thật, mà hết lần này tới lần khác em đều hắt hủi anh. Nghe thấy ngủi lòng ghê.
Thực sự thì anh cũng hiểu em. Mỗi khi em bực tức gì thì anh đều nhẹ nhàng và ko đổ thêm dầu vào lửa. Khi em bình tĩnh thì anh nói hôm trc em nóng tính thế,.... Anh cũng rất chiều em, hay tại chênh lệch tuổi quá nên mới vậy sao ý...cái gì em muốn cũng làm theo em. Thế có bị gọi là nhu nhược ko ạ??? Em muốn làm từ thiện, anh cũng ủng hộ em nhiệt tình. Đi đâu anh cũng nói như kiểu báo cáo, xin phép vậy ạ.
Với gia đình em thì anh rất quan tâm tới gia đình em ạ. Mọi ng cũng khen anh là tâm tốt, mọi cái cũng tốt ạ
Chỉ có điều là anh tiêu pha ghê quá ạ. Anh làm cùng bố em nên bố em biết và kêu rất nhiều. Do tiêu pha nhiều quá nên bố em sợ sau này làm 1 thì tiêu tới 4, sợ ko đảm bảo cho cuộc sống của em được,... bố mẹ em lo nhiều lắm. Các anh chị ơi, cái tính tiêu pha vậy có sửa được ko ạ??? nhiều lúc em nghĩ có khi chưa lấy vợ, tự do tiêu xài nên mới vậy, sau này lấy vợ rồi sẽ bị vợ quản, sẽ tiêu ít hơn. Nhưng mẹ em bảo cái đó ngấm vào máu con ng rồi, ko sửa đổi đc. em cũng ko bít thế nào ạ.
Nhiều lúc em nghĩ ko biết em có nên chấp nhận anh ko. vì em cũng nghĩ có thể do mình đang đi học, gặp ít người nên gặp ng như anh đã thấy tốt rồi, lỡ sau này mình còn có thể gặp ng tốt hơn thì sao,...
Và em ko biết tình cảm của em dành cho anh có phải tình yêu không ạ? Chúng em ở xa nhau, em ở miền Bắc, anh ở trong miền Nam ạ, thỉnh thoảng mới gặp nhau, liên lạc đt, nt là chính ạ. Em ko biết nỗi nhớ là gì, phải định nghĩa ntn ạ. Khi ko gặp anh, hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu em. Em làm gì, nghĩ gì cũng tưởng tượng ra có anh đang làm cùng mình nên em ko thấy nhớ gì cả. em ko có cảm giác gì ạ.
Ah. khi bảo ko thấy anh liên lạc, em cũng thường nhìn vào đt như đợi tin nhắn, đt của anh vậy. hay tại em thường xuyên liên lạc nên khi ko liên lạc thấy trống trống vì nó đã là thói quen rồi anh chị nhỉ? hay em nhớ ngta ạ?
Khi em nói chia tay , em nói để cho em suy nghĩ một thời gian để biết đc tc của mình thì anh đều ko cho ạ. và khi bực tức, em tắt đt. anh đt cho em rất nhiều, nt... vẫn quan tâm em như chưa hề có gì xảy ra ạ
Em ko biết đó có phải tình yêu không ạ??? tình cảm của em là gì ạ??? mong các anh chị chỉ em với . Thực sự em đang rất đau đầu, bối rối, suy nghĩ ko biết mình phải làm gì bây giờ. Các anh chị tư vấn cho em với.