Có phải em quá trẻ con hay người yêu em vô tâm quá?
Em và người yêu đã yêu nhau được 4 năm rồi. Nhưng mà để tính cưới thì phải tầm 5 năm nữa. Em có chuyện muốn hỏi các chị trên diễn đàn. Người yêu em bình thường thì rất tốt với em. Chúng em yêu xa ạ. Không gần nhau nên chỉ liên lạc qua điện thoại 1 tháng gặp nhau 1 lần thôi ạ. Chúng em có quan hệ rồi nhưng anh vẫn đối xử với em như trước ở với nhau còn chiều em hơn. Có điều khi em nhắn tin hay gọi điện thoại anh bận không nghe nhưng lúc nhìn thấy gọi nhỡ có khi anh cũng k gọi lại nữa ạ. Có phải vì anh không quan tâm em không ạ? Em rất buồn và hay suy ngghix chuyện này. Cả ngày có khi anh chỉ gọi cho em 1 lần thôi. Tối có lúc đang nhắn tin thì anh ngủ quên. Em buồn và nghĩ anh vô tâm với em. Khi em giận đòi chia tay thì anh hứa sẽ thay đổi nhưng rồi lại chứng nào tật ấy. Cứ lơ đi các tin nhắn của em. Em rất yêu anh. Không biết có phải do em trẻ con không ạ? Các chị cho em một lời khuyên với ạ. Em cảm ơn các chị!