Dưng mà tự nhiên em cảm thấy chán nản quá chừng. Chẳng biết nói với ai nên vào đây tâm sự xả stress. Mọi người tư vấn giùm em ca này xem thế nào ạ.


Em chỉ mới quen với gã này gần 1 tháng nay thôi. Đi chơi được 1 lần. Chỉ mới là bạn bè trong giai đoạn tìm hiểu để xem có thể tiến tới hay không. Đang lên kế hoạch đi chơi lần 2. Mà em thấy hình như không ổn. Thỉnh thoảng chát chit. 1,2 ngày thì nhắn tin cho em vài lần. Nhưng mà em ghét nhất là nhắn qua nhắn lại một hồi thì im bặt. Có đi ngủ thì cũng phải chào 1 tiếng. Đằng này thì im re, làm em nhắn xong thì ngồi chờ nhắn lại mà chả thấy. Chuyện thứ 2 là em thấy em nhờ vả chuyện gì thì giả vờ lơ lờ lơ. Hôm rồi nhờ dịch từ chuyên ngành điện tử thì bảo là anh không rành tiếng Anh (trong khi làm công nghệ thông tin). Nhờ đi làm về thì qua nhà em canh chừng nhà với em cho em đỡ sợ khi ở nhà 1 mình thì cũng bảo là ok, anh sẽ qua. Xong thì im re, đến tối mới nhắn tin hỏi là em có sao không? Ở nhà một mình hay ở với ai?


Em chán chả buồn nói. Định lơ luôn không thèm tiến nữa. Mà chẳng biết là em có phải quá xét nét khó tính không nữa? Em thì em thích cái gì phải tình cảm nhiều nhiều, quan tâm nhiều nhiều. Chứ mới đầu mà đã nhạt như nước ốc thì chán nhỉ. Ai có ý kiến gì cho em xin với. Hic.