Chào cả nhà,
Em và anh ấy quen nhau hẹn hò 4 tháng, mỗi ngày đều nói chuyện. Mọi thứ suôn sẻ nhưng càng tìm hiểu em thấy anh ấy hay bảo em làm theo ý anh ấy. Khi ra ngoài cùng nhau, anh ấy thích là người giao tiếp với người khác, còn em im lặng. Hẹn hò thì đi đâu, ăn gì, ở đâu em để anh ấy lên kế hoạch hết, thậm chí gọi món anh ấy cũng chọn. Em dễ tính nên mấy cái đó em không phiền. Nhưng rồi mỗi khi anh ấy nói cái gì anh ấy muốn em chỉ dạ thôi, đồng ý với tất cả những gì anh ấy nói. Nếu em có ý kiến khác, anh ấy mặt không vui ngay. Lần hẹn hò gần nhất vẫn suôn sẻ, 3 ngày sau đó anh ấy nói chuyện về triết lý riêng của anh ấy, sáng sớm mới dậy đọc xong em nói anh ấy sao mà nói gì phức tạp quá, thế là cả ngày hôm đó anh ấy không nói chuyện và tối đó thì nhắn em là tạm thời xa nhau đi, anh ấy cần không gian riêng. Em biết là do em có vẻ không thích những gì anh ấy nói. Sau đó anh ấy cắt hẳn liên lạc luôn, kể cả mạng xã hội cũng khoá em luôn. Em hơi buồn vì chuyện cũng ko đến nỗi phải như vậy. Em đã gửi thư xin lỗi đến nhà anh ấy. Chả biết anh ấy có đọc không nhưng em nghĩ cũng nên xin lỗi. Cả nhà cho em biết có phải do em thiếu ý tứ ăn nói nên làm người ta giận ko ạ ?
