Các anh chị, các mẹ tiền bối ơi, giúp em với, giờ em rất rối. Thực sự em đang rất cần lời khuyên, các anh chị giúp em với.
Em và bạn trai ngày mới quen nhau cũng rất vui vẻ như bao cặp đôi khác. Chúng em đều là dân ở tỉnh ra HN học và công tác. Chúng em chia sẻ với nhau những niềm vui và khó khăn của cuộc sống xa quê. Một thời gian ngắn em có thú nhận với anh em ko còn là con gái, và để anh suy nghĩ và quyết định có tiếp tục hay không. anh bảo hãy cho anh thời gian để suy nghĩ, và cứ thế chúng e lại tiếp tục yêu nhau. ko ít lần em muốn chia tay vì cảm giác mình ko được trân trọng và ko xứng đáng với anh, vì em sợ một ngày nào đó anh sẽ chì chiết em về quá khứ của em và anh cũng làm em khóc nhiều... Nhưng cuối cùng thì cả em và anh đề ko vượt qua được cảm xuc, vì thực sự anh cũng yêu em nhiều... Cũng vì lí do đó mà nhiều khi anh ko quan tâm em nhiều, và có lúc em lại cảm giác minh như cái bóng đi bên anh, e giận hờn, e khóc, chán thì thôi em lại tự làm lành...
Tình yêu ấy cũng được 2 năm. Cũng đến lúc em ra trường và đi làm (a lớn hơn và đi làm trước em), Em cố gắng ko giận hờn anh, chăm sóc và quan tâm anh thật chu đáo. Và em có ngỏ ý muốn a về quê nói chuyện với bố mẹ em để hai đứa quen nhau, nhưng a hẹn lần và ko về. sau đó do có nhiều bất đồng, chúng em chia tay, trong khoảng thời gian đó em níu kéo anh nhưng anh vẫn ko màng và bảo không còn tình yêu nữa. và lần này em ko níu kéo anh nữa...
trong thời gian chia tay đó em có quen người làm chung, (ông ấy là người TQ), cũng chỉ là cafe và chuyện phiêm với nhau cho đõ cô đơn thôi. Nhưng 1 lần anh đi chơi và nhìn thấy e và ông ấy.
Sau đợt đó anh quay lại với em, xin làm lại từ đầu. Em cũng bối rối không biết thế nào, và vẫn liên lạc thường xuyên với người bạn làm chung. Anh biết và ghen, a muốn em ko được liên hệ với ngừi ây nữa, và đòi làm đám cưới. nhưng thực sự lúc này em đang rối bời, ko biết nen thế nào cả, và e co trả lời anh là cho e thời gian.
Khi quay lại đến nay cũng được 6 tháng rồi, anh quan tâm và chăm sóc em thấy rõ. Em cũng ko còn liên lạc với người liên lạc với người kia nữa vì a nói ko muốn thế, nhưng anh vẫn kiểm soát em rất chặt và hay ghen. kiểm tra điện thoại em thường xuyên, hay nạt nộ và cáu gắt vì những chuyện không đâu. E cũng có nói chia tay với anh nhưng a nhẩt quyết ko chịu. Thì thôi e cũng chiều theo ý a và cố gắng ko làm a hiểu lầm nữa.
Giờ đây khi em cũng muốn làm đám cưới thì anh bảo từ từ, giờ tói cuối năm sao kịp. sang năm thì năm tuổi của em nên ko cưới được, vậy sang năm tới nữa. Và e có phat hện ra dạo này anh hay iên lạc vơi một em khác (em này là sinh viên, cùng quê vơi anh), có gì đó trên mức bình thường, kiểu như cũng à ơi ỡm ờ vạy đó ạh, bảo với em đó giới thiệu cho a một người cùng quê, như thế dễ hiểu nhau hơn. rồi thì em ấy bảo em học xong thì xin việc cho em nhé, anh uh và bảo học xong đi . hichic
Đọc nhũng dòng này mà lòng em muốn nổi điên, em ko biêt em đang ghen vì em còn yêu a hay là em chỉ đang bực tức khi a quan tâm tới người khác... Em khóc tức tưởi cả đêm, nói thì anh bảo chỉ là bạn bè, xã giao (e ko nói rõ là em đã đọc được tin nhắn). Em bảo cưới thì anh bảo từ từ.
Giờ em đang rối bời, ko biết e đang ghen hay sao nữa. Có lúc e nghĩ hay chia tay, quen với người TQ kia (vì họ cũng nói có tình cảm với em), vì it ra họ cung ko hiểu về em nhiều lắm nên có thể sẽ ko chì chiết hay dằn vặt về quá khứ của e như a... Giờ em phải làm sao đây các mẹ, các chị ơi. Hãy cho em một lời khuyên nhé, đừng chửi em mà tội nghiệp nhé mọi người...