Chào cả nhà. Đây là lần đâù tiên em tham gia 4rum mình mặc dù nghe noí đã lâu. Chỉ vì giờ em đang rôí quá ko biết nhờ ai tư vấn nên muốn đc mọi người giúp đỡ. Em đang rất bổi rối


Em và bạn trai quen nhau hơn 1 năm rồi. Thời gian đầu vui vẻ lắm. Em cứ nghĩ đây sẽ là người mình yêu nhất bạn trai em hôì mới yêu cũng rất chiều chuộng em. Chỉ có điều anh áy có cái tính ỷ lại,thích dựa dẫm vào bạn gái, đi chơi đâu cũng toàn để em trả tiền trong khi anh ý đi làm rồi còn em đi học. Em ghét con trai như vậy lắm nhg chẳng hiẻu sao đến lúc yêu rồi lại bỏ qua hết. Em nghĩ chắc môĩ ng 1 kiểu yêu, miễn anh ý yêu mình thật lòng là đc


1 tháng trở lại đây anh ý bắt đầu thay đổi, 1 tuần chắc gọi điện cho e 1 làn nói đc 2,3 câu thì keu đi ngủ. Em gọi thì không nghe, nt thì không trả lời Em buồn lắm mà ko biết làm sao. Có noí thì anh ý quát em là : " anh đi làm về mệt mà em ko tha cho anh hả " hic. Nghe cau đó em tự ái lắm nên em ko dám gọi nữa.Đến hôm qua anh ý hẹn em đi chơi thì hóa ra lại lôi em vào nhà nghỉ đòi hỏi chuyện kia. Từ trc đến giờ em chưa bao giờ làm chuỵen đó và em lúc naò cũng nghĩ chỉ ng mình lấy làm chồng thì mình mơí làm vậy. Em hỏi anh ý có định lấy em ko mà làm thế. Anh ý nói kiêủ như ko lấy nhg vẫn muốn làm để thỏa mãn nhu cầu em tháy bị xúc phạm kinh khủng. Cái mà mình coi trọng quý giá cả đời mà ng ta chỉ coi là nhu cầu phục vụ. ĐÃ thế anh ta còn trơ trẽn đến mức bắt em trả tiền nhà nghỉ nữa. Kêu là hôm nay anh quên tièn rồi !


Em muốn hỏi mọi ng là có phải em đang bị ngta lợi dụng không? bởi vì em vãn tin đây là tình yeu thực sự, em chưa bao giờ nghĩ sẽ bị lừa hay bỏ rơi . Nhg em cũng linh cảm được là có cái gì đó không đúng ở đây. Nếu thương em thật chắc sẽ ko làm vậy với em


Em đang ko biết phải suy nghĩ sao cho đúng. Em mong mọi ng giúp đỡ em!!!!!!!!!!!!!!!!