Em và cô ấy yêu nhau đã được 5 năm rồi, cũng xác định với nhau, đã cùng nhau mua nhà.
nhưng thỉnh thoảng em lại thấy cô có nhưng biểu hiện làm em phải suy nghĩ.
cô ấy ưa nhìn và nói hơi quá nhưng có vẻ rất dễ đc cánh đàn ông để ý, nhiều người chỉ gặp 1 lần là xin số điện thoại làm quen.
Cách đây 1 năm em đã 1 lần chứng kiến cô ấy nói dối em để đi chơi với một người khác ( hẹn hò), nhưng do em dùng kỹ thuật để kiểm tra và có bằng chứng cụ thể để chấm dứt vụ đó, sau đó thì mọi chuyện có vẻ yên bình, hai đưa chỉ tập chung và cong việc và cuộc sống hàng ngày, em cung ko để ý đến nữa, nhưng thời gian gần đây cô ấy lại có những biểu hiện lạ, giữ ko cho em cầm điện thoại, thỉnh thoảng hay có các cuộc gọi lạ, tin nhắn lạ và hôm qua thì em đã cố tình cướp điện thoại và đọc được tin nhắn của ai đó rất mùi mẫn.
Em thực sự rất bất ngờ và càng buồn hơn khi cô ấy tỏ thái độ rằng em ko được xâm phạm quyền cá nhân của cô ấy, còn bênh vực người kia... (việc mà cô ấy vẫn hay làm với em).
em đang băn khoăn không biết cô ấy là người thế nào, có thể tin tưởng được ko?
nội dung thì còn nhiều lắm mà em ko biết trình bày như thế nào, đọc mà khó hiểu mọi người thông cảm.