Chuyện là thế này ạ! em có 1 anh người yêu, yêu dc 1 năm rồi à, em thấy anh ấy thế này:
ưu điểm:
1. tốt bụng, nhanh nhẹn, thông minh
2. quan tâm và chăm sóc em
3. hay cho bạn bè vay tiền (anh ấy nói thế)
4. đi ăn với bạn bè, đông người anh ấy vẫn hay tranh trả tiền
nhược điểm:
1. Rất hay gợi ý (chứ ko trực tiếp nói mua quà) ví như nói: hnay sinh nhật chị anh, em anh, cháu anh. mẹ anh...
2. đi xem phim xong, anh ấy nói: anh A vừa trả tiền cho anh xong, nhưng ko đủ, anh định mua đôi giầy... thú thật là nếu có tiền lúc đó em sẽ nói nhưng em ko có nên em ko nói gì cả. em hiểu ý anh ấy là anh ấy muốn mua giầy, em có tiền thì đưa đây để anh mua.
3. Cũng đi xem phim xong, đang đi thang máy xuống, anh ấy nhớ ra là muốn mua áo khoác nhưng lại quên chưa rút tiền, nói xong nhìn em, em nói em có 1,5 triệu ở đây. Vậy là đồng ý đi mua luôn nhưng hình như cái áo đắt quá hay sao nên ko mua....> em nghĩ nếu anh ấy muốn mua thì rút ở đâu chẳng dc, nói với em làm gì, em thấy choáng quá.
4. Sinh nhật mẹ anh, anh nói muốn mua tặng mẹ đôi giầy, nhưng cứ nói chứ chẳng mua, có hôm ở gần đấy anh lại nhắc muốn mua tặng mẹ đôi giầy, em nói em có tiền đây, vậy là hăm hở đi mua luôn. sao anh ấy ko tự đi mà lúc nào cũng phải nói để em phải nói em có tiền mới đi.
5. suốt ngày mua quần áo, giầy dép, nhưng chưa 1 lần nào mua cho em cái gì, chỉ có khi nào em gợi ý mới nói anh mua, mà nói nhiều lần mới mua (em chỉ nói anh mua mấy cái đồ vật như hoa, con lợn để bàn vv..những thứ đơn giản).
6. chỉ có 1 lần duy nhất anh ấy mua là cái nhẫn đôi, nói mãi nói mãi mới mua mà kinh phí đấy là do đơn vị cho 70%, còn 30% là anh ấy bỏ ra. lần đó em cũng hơi bất ngờ và rất vui vì có anh ấy ko lấy tiền em để mua.
Có phải anh ấy lợi dụng em ko? yêu mà vẫn lợi dụng người yêu thì thật là choáng và đó có phải là tình yêu ko? anh chị nói giúp em với