Chào mọi người , chuyện của e là vài tháng trước e có quen được anh kia , lúc đầu e tính quen chơi  ,  nhưng sau đó e thích anh này thật , a đó có chở e về nhà a mấy lần nên mình biết nhà , a đó ko đẹp trai hoặc giàu gì , e cũng ko thiếu người theo ,  tình cảm là chuyện khó giải thích . 

Có lần anh đó giận e nói e ngu ngơ , ko gặp e nữa ,  e buồn mà nói ra hết nỗi lòng  , xong anh đó chặn hết liên lạc với e làm e đau buồn lắm, khoảng 3 tháng sau a đó chủ động nhắn tin lại rủ e đi chơi và lúc nói chuyện thì nhờ e vay giúp anh ta tiền  10 triệu , a ta cho em 2 triệu. E nghe xong đứng hình luôn , tình cảm của e về số dze ngay lập tức, rồi e từ chối khéo , sau khi đi chơi về anh ta lại tiếp tục nhắn tin nhờ e vay tiền hộ , lúc này e rất giận có nt lại câu : " chưa gì đã mượn tiền e , a tưởng em ngu thật sao " . A đó nt lại là : " em tưởng a giống như những thằng khác sao, e cũng biết nhà anh mà  , em nói vậy ko sợ a buồn , vậy từ nay mãi mãi ko gặp nữa " . E cũng nt lại là  ừ bye bye  . Rồi e xóa liên lạc . Bây giờ e ko thích a ấy nữa , nhưng cũng còn hơi buồn , em xin  mọi người cho em lời khuyên để em tỉnh táo lại  ạ , em cám ơn .