số là em thích một người bằng tuổi. Bọn e cũng hay giỡn đùa với nhau vây. 23 t rồi nhưng chưa có ny iu ai nên chuyện tình cảm còn ngờ nghệch xí ạ. Hôm qua e quyết định kết thúc chuỗi ngày thầm thương nhớ trộm bằng cách nt ạ:((:((:(( Em nhắn tin là :


Em:" Đ ơi, k nói ni nè ".


Hắn: "?. Ờ chuyện chi ?


Em:" Mà đừng kể cho ai nghe". kèm mặt con chó chắp tay vái cười please trên messenger ấy á.Em chọn vì nó có vẻ hài. Thêm cái hình con chó muppy cầm ô đứng dưới mưa.


Hắn: Ừ


Em: Hình như k cảm Đ mất tiêu rồi.


Sau đó em thấy một lúc lâu mới rep lại cũng 5 phút á. Lúc đó chợt thấy hối hận kinh. Lỡ hén kể với mọi người là chết em. Tò mò không biết hắn nghĩ gì.


Hắn: "Hả? Thôi cảm ơn, Đ có vợ con rồi"


Em :"Đời người bao nhiêu ai nói dối, không thích xin đừng ns lời đau lòng là được. Hjc".


Cái sau hén offline xong 2 phút sau lại thấy onl. Em thấy tình hình có vẻ căng nên hỏi :" Ren rk? :v "( kèm mặt :v).


Hắn:" Đang tính lương thím ơi". Cái này hén nói dối em biết vì chưa tới ngày mà tính sao được ạ.


Cái em không rep lại lun, Quê quá, huhuh. Chìu lên chỗ làm thấy hén buồn buồn.Tối đi chơi vs nhóm thì hắn vẫn tỏ ra bình thường đùa giỡn với em như chưa có gì xảy ra. Hic, chắc em bị lơ đẹp luôn rồi thì phải?:((:((:((:((:((. Bề ngoài e được nhận xét là dễ thương , em hơi ăn diện xí,có điều lùn 1m 50 thôi. Tính em cũng khá vui tính nên hay bị chọc mà em cũng hay giỡn họ nên k biết hắn có tưởng em giỡn k? Các chị cho e ý kiến đi. Lần trước e cũng đơn phương rồi , h mà thất bại chán đời quá đi:((