Có phải dễ có bạn trai, nhất định phải là phải đi chơi nhiều, giao lưu nhiều, kết bạn thật nhiều, mối quan hệ cũng phải rộng rãi ,.... không?
Tôi 22t, theo như m.n đánh giá, khá xinh xắn, hiền chịu khó, ... m.n nói vậy nhưng tôi cũng thấy mình đúng như vậy, cấp 3 từ lúc biết y.thương tới giờ chưa bao giờ có mối đình đầu nào hết, chỉ say nắng chút rồi nhanh chóng qua đi, bởi 1 lý do tôi rất ghét những ai lăng nhăng, tỏ tình kiểu chơi chơi, tán tỉnh vài câu ko thành thì quay qua ng khác, tôi tuy 16,17 tuổi nhưng suy nghĩ rất nhiều, rất cổ hủ, nghiêm túc. Có thể ai ko tin nhưng tôi ko có gì phải giấu cả vì ở đây cũng chẳng ai quen biết ai, cấp 3 tôi cũng thuộc dạng học khá thôi, lâu lâu thì hay nói chuyện hay cười cũng có nhóm bạn này nhóm bạn kia, cũng có khi lâu thật lâu cũng chẳng nói chuyện chẳng cười với ai giống như tự kị, vì vậy bn bè cũng ko dám gần tôi, tôi là một người khá là tự lập từ nhỏ cho đến bây giờ, tôi rất ít đi chơi hay đi đâu đó nếu như ko đi bằng xe của mình, nếu như ko có tiền, mỗi lần đi đâu quan trong như là đi tiệc, sinh nhật hay đám tang, tôi xem cái nào quan trong mới đi lúc đó nhờ vả bn bè chở đi, hiện tại cũng vậy, trong công việc, cuộc sống, gặp bất cứ khó khăn gì, cái nào tự làm đc thì làm, ko tự làm đc nữa thì nhờ vả, mỗi lần nhờ vả như vậy thì tôi lại cho là nợ ng ta ân tình rồi, tôi cũng cách này cách kia bù đắp cho họ như mời uống nước, hay lâu lâu làm 1 chuyện gì đó cho ng ta coi như là cám ơn! Hiện tại tôi đi làm bằng xe bus, cv lặp đi lặp lại mỗi ngày sáng mở mắt ra chăn thủ đi chợ nấu ăn rồi đi làm chiều mới về, rồi lại nâu ăn chiều, tắm rửa nghỉ ngơi thư giãn có phim hay thì xem ko có phim hay thì ngủ sớm rồi hết 1 ngày, vì sài đt cùi bắp cũng ko lên mạng đc, đến nổi dt hư mỗi lần gọi về cho má nc cũng ko ai nghe rõ, bạn bè thì cả 1 danh sách nhưng ko bao giờ liên lạc cả vì toàn bạn bè hời hợt thôi, bn thân thì có 4 người, nhưng thường xuyên nói chuyện nhìu nhất là 2 người đồng nghiệp nhưng khác cty qua skype thôi, điện thoại của tôi chủ yếu gọi về nhà cho má yêu nên câu nghe dc câu mất cũng ko sao, nên cũng chẳng tha thiết sắm đt làm gì. cả ngày cứ ở cty tối về cuộc sống cứ vậy, ko đi đâu gặp gỡ quen biết ai hết, vì cty tôi là cty gia đình ít người, nên mqh trong cv rất hạn chế, ở SG mấy năm rồi cũng chưa biết đầm sen nước hay suối tiền, ... là gì chỉ biết từ nhà tơi trường, đến mấy công viên gần nhà, đến nhà sách, đi chợ, siêu thị, xong thế thôi, :) vì ko xe ko nhiều tiền nên cũng chẳng tha thiệt đi đâu chơi hết, bn bè vs tôi là thân nhất ở sg có 2 đứa mà thỉnh thoảng tôi rủ đi chơi, thì tụi nó lại mệt quá, xa quá, lười quá, bận rồi ... tính tôi thì rất hay tự ái, cũng hay suy diễn nữa, nên tôi cạch luôn, ko bao giờ rủ hay rê đi đâu nữa, chắc là tôi như vậy nên mới ko quen gặp gỡ ai nên cứ F.A tới giờ phải ko mọi người? có phải nhất định con gái hay lên mạng nhiều, chat chit, hẹn hò, tán dóc, chơi f.b nhiều, đi chơi nhiều, ... gặp gỡ nhiều mới có bạn trai chăng? m.n cho ý kiến nhé! chứ đừng ném đá, vì đã tâm sự mà bị ném đá thì buồn lắm!