E chán wa.Chẳng có mối tình nào ra hồn cả.Hầu như đều kết thúc trong giai đoạn đang tìm hiểu nhau.Có lẽ mọi người cho rằng e ko ra j, hoặc ko xinh đẹp, hoặc nhạt nhẽo..v..vv.Ko hẳn,theo mọi ng nhận xét thì e là cô bé khá xinh và ccó duyên.Biết cách ăn nói nên cũng dễ gây thiện cảm với ng đối diện.:Battin ey: Nhưng trong tình cảm e hơi thiên về cổ điểm 1 chút.Là phải có thời gian tìm hiểu nhau để bít và thông cảm cho nhau thì mới có thể đi đến tình yêu.Nhưng hầu như nhưng ng e hẹn hò a nào cũng lần đầu hẹn thì còn thẹn thừng,làn thứ 2 thì mân mê cần tay,lầm thứ 3 thì đã chủ động ôm hôn.Và lần nào e cũng từ chối.Có a thì giận dỗi rồi ko liên lạc,có a thì e cắt đứt luôn.E cảm thấy như vậy là ko tôn trọng nhau.Nên ko tiếp tục các mối quan hệ đó nữa.Bjo e thấy không còn hứng thú j khi tìm hiểu về 1 người mới nào nữa rồi.Tất cả đều làm cho e thấy nhàm chán.E sợ cứ đà này e bị lãng cảm mất.Có ai gặp trường hợp như e ko vây/:Crying: