Có một vấn đề mong các mẹ đọc rồi cho em vài lời khuyên để em có quyết định dứt khoát k pải suy nghĩ mệt người như thế này nữa.
Người yêu em - Anh ấy vốn là người k thích thể hiện tình cảm…em yêu + lớn rồi, đi làm + CV k được lãng mạn như các em teen nên chấp nhận điều đó và đã duy trì được hơn 1 năm nay. Nhưng mà 1 tháng trở lại đây, em và anh ấy hay cãi nhau toàn những chuyện giời ơi…em cảm thấy tình cảm có hao hụt đi ít nhiều. Bình thường tuy k thích thể hiện tình cảm nhưng đi đâu hay làm gì anh ấy đều chủ động rủ em đi cùng, quan tâm và hỏi han em đâu ra đấy. Nhưng dạo gần đây…đi ăn cũng phải em gọi điện hay nhắn tin trước rồi mới đi, đi chơi cũng do em phải chủ động hẹn trước (vì lâu rồi chẳng đi chơi)…có hôm chở em đi xem bóng đá về, đưa em đi ăn xong trả em về nhà lúc 7h tối, rồi quay xe về thẳng (bình thường ngày trước là 2 đứa còn lượn lờ chán chê nữa mới về). em nghĩ hay là do trời lạnh nên anh ấy ngại.??? Tự dưng em thấy anh ấy lạnh nhạt với em, k còn quan tâm em nữa, có khi nào anh ấy có cô nào đó nữa k nhỉ? Hay là do em cứ chủ động như thế đâm ra anh ấy chán?
Mặc dù hàng đêm cứ 10h (từ trước tới nay) anh ấy vẫn nhắn tin “chúc em ngủ ngon” đều đều. Có khi nào em nhạy cảm, đa sầu quá k các mẹ? có mẹ nào đã giống em k? cho em vài lời khuyên nhé