Chào các Chị,


Em rất bức xúc và qua giới thiệu của bạn bè em biết diễn đàn, xin mọi người chia sẽ cùng em.


Em là sinh viên ở trọ, em thuê một phòng ở lầu 2 cùng 2 bạn nữ. Phòng chúng em nhìn cửa sổ đối diện là phòng một nhóm nam, nhìn qua cách chừng 30-40m. Nhưng Họ rất kỳ cục. Tụi em là nữ mà gần như lúc nào ngó sang cũng thấy các nam đó ở trần và mặc quần lót. Mới đầu tụi em đỏ cả mặt, và thường đóng rèm lại, nhưng dạo này trời nóng quá không thể không mở rèm. Họ cứ đứng cửa sổ và nhìn qua phòng tụi em. Và thường giở những trò rất khiêu khích.


Giờ tụi em phải làm thế nào ạ, vì tụi em tìm chổ cũng chưa có, và chổ ở hiện tại rất tốt, chỉ có chuyện đó. Mong các Chị cho em ý kiến.