Các mẹ, các chị cho e hỏi chút, vì mới yêu lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các mẹ, các chị choe e ý kiến với ah!


Em và bạn trai quen nhau được hơn 1 năm, a ây luôn nói là anh yêu em, nhưng lên mạng đọc với lại nghe kể nhiều vấn đề phản bội, rồi ngoại tình, e cảm thấy nản lòng wa, cũng muốn biết tình cảm thật sự của bạn trai có thật lòng yêu em không.


Em dùng nick khác để làm quen và chat với anh ấy. a ấy nhiệt tình trả lời. Em cũng có hỏi thăm anh như người mới quen, nói một hồi thì cũng nói đến vấn đề tình cảm, e hỏi anh có người yêu chưa? thì a nói chưa, a đang tìm người yêu mình thật lòng, rồi vài lần chat sau đó, a ấy còn nói biết đâu hai người hợp nhau thì sao, hay co duyên nợ gì đó. Em cảm thấy buồn wa, vì người ta vẫn thích tán tỉnh con gái khác, vậy anh ấy có phải là người lăng nhăng không ak! Gay lòng người là giấy, thử đốt là cháy luôn rồi. hiix