Có phải con gái không thích yêu con trai làm ngành xây dựng không nhỉ ?
Không biết tham gian diễn đàn này có nhiều người làm nghề xây dựng và có nhiều chị, em có chồng hoặc ng yêu làm nghành này không? Mình đang có những khúc mắc trong tình cảm. Nguyên nhân do Bố mẹ bạn mình không thích con gái lấy chồng làm ngành xây dựng. Và có ý định ngăn cấm. Hiện tại chúng mình chưa có j cả chỉ mới có nhận thấy nc với nhau rất hợp, quan tâm đến nhau có ý định đi xa hơn. Nhưng do nguyên nhân đấy mà bạn mình không còn muốn tiếp tục nữa. Không muốn gặp mặt hay nói chuyện cùng mình. 2 đứa mình cùng sinh năm 87 . Mình đang đi làm công trình ở Phú Thọ, 1 công việc ổn, mức lương chấp nhận được trong thời buổi khó khăn như hiện nay. Mình vẫn muốn làm ở đây 1 time để tích lũy kinh nghiệm + tài chính rồi khi có vợ con sẽ về Hn làm vì bạn đấy làm ở HN. Nhưng lại xảy ra những chuyện như thế ? Mình không biết phải làm như nào . Mình định nghỉ ở đây để chuyển về HN làm. Để có cơ hội rõ ràng hơn. Mọi người cho mình 1 lời khuyên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Theo tớ thì:
Dân thi công rất cực khổ, nhiều khi 11h đêm mới ăn cơm tối, kỹ...
Ở đâu và ngành nghề nào cũng có người này người nọ cả thôi. Quan trọng là...
Mình thấy xây dựng đâu ohải ai cũng...
Em thấy xây dựng là e quẳng cả dép guốc e chạy ạ .... thật lòng =))
Có thể làm bên tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát ở HN hay làm...
Trên đời ko có nghề nào sướng bằng nghề lấy vợ giàu, cháu vừa đẹp trai lại dễ...