- Chào mọi người! Chắc mọi người cũng biết vì sao em đặt tựa topic như vậy! Thật sự em cảm thấy con gái rất khó hiểu, cả người yêu của em cũng vậy! Em quan tâm, hỏi han thì bảo chán. Em im lặng, bơ mấy ngày thì bảo vô tâm. Em không làm sai nhưng em xin lỗi, năn nỉ rối rít thì bảo ủy mị, k xứng đáng con trai. Em không xin lỗi cứng rắn thì lại bảo: " Đến cả một câu xin lỗi cũng k có, trước thì không làm sai cũng xin lỗi rồi năn nỉ em quá trời, nhưng giờ thì a thay đổi thật rồi! " :|. Quá khó hiểu! Đặc biệt mấy hôm có xích mích hay cãi lộn gì là thôi rồi, đúng là đối đầu với con gái trong lúc này chỉ có thua thôi! Nhưng em im lặng, bình tĩnh thì người yêu cứ làu bàu, trách móc đủ thứ. Còn nói: " Thích im chứ gì! Dc rồi, im luôn nhé! ". Em mà lên tiếng cãi lại thì y như rằng :|. Chuyện còn tệ hơn nữa cơ, thậm chí hay giận vặt nữa, hở xíu là giậ. Giận là giận mấy ngày liền, giận lên là chia tay chán nản đủ kiểu :(. Em chưa trải qua một mối tình nào cả nên không hiểu được con gái mấy! Chị em webtretho cho em xin ít kinh nghiệm và lời khuyên! Em cám ơn.