E của e gặp phải tình huống này, nhờ e tư vấn mà e thấy khó nghĩ thật, cả nhà cho e ý kiến nhé:


Chả là người yêu nó bình thường cũng hay nhậu nhẹt. Đúng 17h 14/2 thì rủ nó đi valentine thì nó không đi được vì vướng công việc. Thế là người yêu nó hẹn tối đi. Từ đó đến tối người yêu nó không liên lạc gì cả.


Đến tối nó bực quá, gọi điện cả 2 máy đều không nghe, sau đó nhắn tin lại là đau bụng quá, bạn đi mua thuốc cho rùi ngủ quên mất, xin lỗi nó luôn.


Sáng hôm nay bảo với nó là nghi là chảy máu dạ dày do tết và tối chủ nhật uống nhiều rượu quá, nên đi soi dạ dày.


Nếu thật sự là ốm thật thì mình có thể thông cảm, nhưng mình nghĩ đau đến mấy sao không nhắn tin cho e mình, mà uống từ tối hôm trước sao hôm nay mới đau, đã thế lại đau đúng vào cái ngày nhậy cảm này.


Liệu đây có phải là bắt cá 2 tay không, cả nhà cho mình ý kiến giùm mình cái nào?