Chào các bạn ! các bạn cho mình lời khuyên với ... Mình và cô ấy quen nhau đã hơn 2 năm , cô ấy làm ở 1 cửa hàng bán linh kiện máy tính , ở đó có rất nhiều người trạc như mình , lúc đầu cô ấy còn yêu mình ... nhưng khi bước sang năm thứ 2 thì bỗng dưng thay đổi .... rất ít khi 2 đứa gặp nhau , hay khóa máy và để đt ở nhà , đi về trễ ,mình vẫn cứ nghĩ là chắc do vừa đi làm và đi học nên ko có thời gian , miễn sao chỉ cần 2 đứa nghĩ về nhau là đc , nói thật hơn nữa năm nay vì chuyện gia đình , mình bị stress đôi lúc hay quát tháo và nóng giận . mỗi lần như thế mình lại suy nghĩ lại và xin lỗi rồi giải thích . Cô ấy vẫn vui vẻ và nói hiểu mình nên không để ý ... nhưng rồi ngày đó đã đến cô ấy quen với một người trong chỗ làm và lừa dối mình suốt hơn 1 năm ... khi người đó hỏi cô ấy có bạn trai chưa thì cô ấy bảo là Chưa ! ... và rồi 2 người quen nhau , đi du lịch cùng nhau , đến khi mình phát hiện ra thì cô ấy mới chịu nói sự thật . Và nói yêu cả 2 người .... lúc đó mình thật sự sốc và đã chia tay mà không suy nghĩ ... đến bây giờ mình vẫn còn yêu và nhớ cô ấy lắm ... mình hối hận vì sự thiếu suy nghĩ của mình mà đã đánh mất tình yêu của mình , chia tay đc 4 tháng .. nhưng thật sự đến giờ này mình vẫn còn như người mất hồn , nhiều khi nhớ đến rồi lại ngồi lủi thủi 1 mình , mình cũng đã níu kéo nhưng kết quả vô vọng , mình có nên chờ hoặc liện lạc với cô ấy nữa ko ?.... A nhớ e nhiều lắm , a xin lỗi về mọi thứ , e cũng đã hiểu sai con người của a rồi ... 2 năm ko lẽ kết thúc như vậy sao e ?