Em 24t, quen người yêu bằng tuổi, học chung lớp từ thời sinh viên, được gần 4 năm yêu thương. 2 đứa đã trải qua bao vui buồn, đủ thăng trầm của cuộc sống, từ khốn khó đến tạm đủ đầy. Người yêu em ngoại hình rất ưa nhìn, lại thêm tính tình vui vẻ, nhanh nhạy, đàn hay hát giỏi. Ra trường sau 1 thời gian, anh vào làm trong 1 Ngân hàng lớn. Sau đó đưa em vô làm cộng tác viên. 1 năm sau em xin nghỉ để về quê làm nhà nước. 2 đứa cách nhau 300km, vẫn dặn nhau cố gắng làm cho tương lai sau này. Xa nhau nhưng em vẫn luôn tin anh vì trước giờ anh rất chuẩn mực và nguyên tắc. Mỗi tháng anh về thăm em 1 lần. Gần đây nhất, sau 3 tháng anh về, em đọc đc trong đt anh có tin nhắn số lạ với nội dung rất....giường chiếu. Anh bảo sim rác ngta cho, hội thoại có sẵn trong sim, anh còn bảo con nhắn là cave thì phải, rồi còn lấy thêm dẫn chứng có mấy tin nữa mà anh xóa rồi, còn này chưa xóa. Em nửa tin nửa ngờ, vì cách nói chuyện trong tin nhắn khá giống người yêu em. Lại thêm địa điểm được nói đến là gần Ngân hàng_ nơi anh làm. Hôm sau xem lại thấy anh đã xóa hết sạch mớ tin ấy. Em tìm hoài thì thấy tin hệ thống báo những sms bị lỗi ko gửi đc, và có cả cái số hqua. Em mới lấy đt mình nhá máy xem liên lạc được ko, thì ko ngờ, bên kia vang lên nhạc chuông NH anh. Em tắt máy. Em hỏi anh là ai trong cơ quan, vì chỉ có nhân viên NH anh mới cài được nhạc chuông này. Anh hỏi ngược em sao có được số đó. Hỏi anh là ai anh vẫn 1 mực im lặng.
Khi tiễn anh ra bến xe, anh nói em đừng quan tâm anh quen ai, tào lao cả thôi. Em hỏi tào lao mà đến mức đã lên giường cùng nhau rồi à. Đến lúc gần đi anh nói đó là chị trưởng nhóm anh. Em biết chị này vì khi xưa từng làm chung. Nhưng chỉ có điều quá bất ngờ, chị ta lớn hơn 6t, anh trước giờ rất thân thiết vì bảo chị này giúp đỡ công việc rất nhiều, lại thương anh như em trai. Anh nói em về quê, anh buồn nên quen chơi, con trai ai chẳng vậy, anh như vầy là hiền rồi. Em nói quen có thể nói chuyện hay nhắn tin, nhưng đến mức này em ko chịu đc. Anh bảo chủ yếu quen là để làm chuyện này, chứ chồng em sau này có bồ nhí thì sao. Em bảo sau này nếu chồng em thế em sẽ ly hôn. Anh vẫn cứ năn nỉ, nói quen chơi thôi. Và 1 điều, anh hỏi em đt em cũng xóa tin nhắn rồi phải ko, anh nghĩ em ở xa anh, cũng đã quen và chơi bời với nhiều người vì có nhiều người theo tán tỉnh em. Ôi trời, thật ko thể tin đc. Em nói anh, chưa thằng nào nhắn với em được tin thứ 2 sau khi em biết nó là ai, có mục đích gì. Ngoài đám bạn thân ra thì chưa bao giờ em nhận lời đi chơi hay ỡm ờ với ai, vậy mà..! Anh thấy em nước mắt ứa ra và môi rung bần bật vì nghẹn, anh cầm tay nhưng em hất ra, nói với em sau này anh có lấy vợ cũng chỉ muốn lấy em vì em ngoan và em chăm sóc tốt. Nói tất cả chỉ là chơi bời, yêu thì chỉ yêu mình em. Còn dặn em đừng nhậu, ăn uống vô.
Em về mà nước mắt chảy nhòe ko thấy đường. Vậy là chỉ vừa xa nhau 1 tháng, anh đã vội vã lên giường với người đàn bà khác, với lý do vì xa em, vì buồn. Họ quen nhau 2 tháng và chuyện đó chắc xảy ra như cơm bữa vì chị này độc thân, có nhà riêng, ở 1 mình. Trong tin nhắn họ nói chuyện xưng anh em rất ngọt, cả vấn đề nội y và những từ gợi dục ... đều được thốt ra hết. Anh nói chị kia cũng biết anh quen cho vui, chị biết anh đang quen em và nghĩ anh cũng đang quen nhiều người khác. Vì anh đẹp trai, đào hoa, lại mang danh "hot boy" của phòng.
Anh nghĩ em có thể chịu đc, nghĩ 2 đứa vẫn sẽ như ngày xưa, anh nhắn tin nói chuyện em bình thường. Em viết mail gửi anh nói em yêu thì vẫn rất yêu, nhưng người yêu em 1 khi đã quen và ăn nằm với người khác, cho dù có lý do lý trấu gì chăng nữa em vẫn ko chấp nhận. Chúc anh vui trên con đường anh đã chọn. Anh reply cho em: uh anh là vậy đấy, chẳng có gì quan trọng, thích thế đấy".
Em tin con người anh ko phải vậy, nhưng khi anh bước chân vào môi trường và cả cái nhóm ấy, anh bị cuốn theo lối sống mà ở đó thích thì nhích lên giường với nhau như cơm bữa, đàn ông con trai là phải chứng tỏ mình đưa được bao nhiêu đứa con gái lên giường. Ngày xưa anh đi nhậu với nhóm này 1 tuần hết 5 ngày, có hôm hẹn em rồi anh cũng hủy hẹn chỉ vì.. nhóm rủ. Có lúc khuya em gọi anh, anh thấy nhưng ko nghe vì.. đang bận nhậu. Em cứ tưởng anh sẽ bản lĩnh giữ vững mình, giữ vững chuẩn mực sống mà trước giờ em vẫn quý ở anh. Nhưng ko ngờ, anh cũng tầm thường như bao thằng khác. Đam mê, nhục dục, trần trụi.
Mấy chị, mấy mẹ đọc xong chia sẻ, tâm sự với em nhé! Bây giờ em như sống ở đáy vực, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu yêu thương của em bị đổ cả. Ngày đi làm, hết giờ vẫn nán lại cơ quan thật lâu vì sợ về ba mẹ thấy cái dáng tiều tụy của em. Tối lại đi nhậu với đám bạn thân, sỉn sỉn rồi về cho dễ ngủ. Mặt lúc nào cũng cười cười để ngụy trang, nhưng khi chịu ko nổi em phải chui vào wc mà khóc. Gần 4 năm, cả tuổi trẻ em trao, chưa lúc nào em ngừng yêu anh, luôn nghĩ anh là người rất tốt. Vậy mà giờ đây anh đối xử với em như vậy, sau bao chuyện anh lại nói nó bình thường mà, em làm quá lên. Biết anh còn thương em, nhưng anh đã đi đến bước này, anh sẽ ko quay về lại là anh lúc xưa nữa, sẽ càng cuốn theo đường ấy. Em còn yêu anh lắm, chỉ muốn ôm anh để anh dựa khi mệt mỏi, muốn khóc hờn dỗi trên vai anh; nhưng mà.. em ko quên được chuyện anh đã làm. Em thấy sợ và ghê tởm con người anh, anh vuốt ve người đàn bàn khác rồi về chạm vào em ư?
Có chị nào khuyên em 1 câu đi. Em tự khuyên, tự kéo mình lên mà ko đc. Nhắm mắt lại thấy hình ảnh trần trụi 2 con người ấy đang quấn lấy nhau ở trên giường, đang cười đùa, chà đạp lên nỗi đau mà em đang chịu. Em giờ mất hết sức lực, có lúc chạy xe còn suýt tung trúng người ta. Nửa đêm ko ngủ đc, nước mắt thì cứ chảy, em chỉ ước giá mà mình được chết. Chứ như vầy em đau quá, đau lắm.