Đã bao giờ các bạn gái phải trăn trở vì sao chàng không ngỏ lời với mình, hình như chàng thích mình mà sao không nói... chưa? Một trong các lý do đó là do người ta nhát, chưa dám nói. Mình xin kể câu chuyện có thật của mình để các bạn tham khảo.


Mình đã từng cảm tình, thích một anh, cũng ngồi đoán già đoán non, anh ý thì không thể hiện gì với mình có lúc thì lạnh lùng, có lúc cũng quan tâm (ở mức độ vừa phải), tình trạng ấy diễn ra 1 năm, tới 1 hôm mình đánh liều hỏi "Em có thể nắm tay anh không", thế là 2 đứa nắm tay, ôm nhau luôn. Anh ý bảo là "Anh không dám nói, xin lỗi vì phải để cho em nói trước", về sau mình mới biết do anh ý tự ti sự nghiệp chưa ổn định, hoàn cảnh gia đình kém nhà mình... nên không dám ho he... Hehee


Về sau thì theo đuổi mình rất kinh, bọn mình yêu nhau 5 tháng thì chia tay, lúc chia tay thì anh ấy rất buồn và đau khổ.