Chào cả nhà!


Đây không phải là câu chuyện của E mà là của E họ E ( ở cùng phòng với E) nhưng e muốn chia sẻ với mọi người..


Chuyện nó là dư này: Đứa E E nó quen một ông tây qua FB, ông này tận bên Mỹ cơ ạ (gọi ông vì ông này 60t rồi ạ). Rồi thường xuyên nói chuyện vs nhau, rồi một ngày kia ::D ông ấy bảo sẽ gửi một món quà nhân dịp làm quen..và thật bất ngờ ông ấy đã gửi cho 1 chiếc Iphone 4S kèm theo 300$( để trả tiền thuế cơ mà thực chất mất có 1tr4 tiền thuế thôi ạ). Ròi cuộc nc vẫn diễn ra đều đều, nhân cái dịp noel vừa rồi ông ấy lại gửi cho 1 gói quà gồm có: 1 cái váy, 1 chiếc đồng hồ, hộp socola, một túi thơm...toàn đồ đắt tiền đấy ạ. Và tổng số tiền ông ấy gửi cho đứa E E trong vong gần 2 tháng nên tới gần 20tr đồng chưa tính gái trị cái IP. Ông ấy nói sẽ đáp ứng hết nếu nó có yêu cầu gì và ông ấy k đòi hỏi bất cứ thứ gì, ông ấy nói mỗi tháng sẽ gửi cho nó 1 khoản tiền ( e đoán 300$ vì lần nào ông ấy gửi cũng là 300$ ^^), nó sắp mua xe máy ông ấy cũng hứa cho thêm tiền để mua xe xịn..E bất ngờ lắm vì 1 ng k quen biết gì mà lại tốt thế, cho đi mà k cần nhận lại, ông ấy tận bên tây có mà làm gì đc mình đâu.:-? À quên e kể sơ qua về gia cảnh ông này: ông này 60t, có 1 con gái đã lấy ck, ông đã li dị vợ, có 1 công ty về chứng khoán bên Mỹ...Liệu ông ấy có ý đồ sâu xa gì không ạ? mọi ng cho E ý kiến với...??