Em và cô ấy yêu nhau 3 năm


Vì đến giai đoạn này tình cảm của em bị nhạt dần có thể là do yêu lâu


Mối quan hệ của em bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt vào cuối tháng 10 trở đi vì có người con trai khác


Thằng đó cũng là bạn em nhưng từ tg đó trở đi, nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với bạn gái em qua tin nhắn, dần dần cô ấy lại hay xóa tn sợ em xem được


Và bắt đầu có thể đã nảy sinh tc từ lúc đó


Khi chưa ct, bạn gái còn nói với em là nó dễ thương thế này thế kia


Nó quan tâm, hay hỏi han và không biết tại sao bạn gái em lại nghe lời thằng đó đến như vậy


Nó nói nó không thích cái gì ở em và bạn gái em thì bạn gái em sẽ không làm nữa ( mấy cái này em tìm hiểu )


Hay những khi bạn gái em buồn, hay có nhắc tới em thì y như rằng nó nói xấu thêm vào, càng nói thì nó càng nói xấu vào


Em thấy được bạn gái em hay quan tâm đến nó, hay thân mật 1 tí mà trước giờ bạn gái em chưa bao giờ làm vậy với người con trai khác bao giờ


Hay có lần 1 chuyện gì đó mà bạn gái em bênh nó mà chửi em


Giai đoạn cao trào nhất là vào ngày tết dương lịch trở đi, bạn gái em về quê, em cũng không muốn làm phiền bạn gái em nên em cũng chỉ nt 1 2 tn và gọi điện, nhưng bạn gái em tl 1 cách gượng gạo.


Nhưng mà những ngày nghỉ tết đó có thể 2 đứa đã nói chuyện với nhau và tâm sự. Bạn gái em nói hết tc với em và thằng kia bảo là bỏ đi,....


Khi về quê lên cô ấy thay đổi 180.


Không còn nt như trc, có khi không có tn nào trong 1 ngày.


Em đã rất là áp lực dẫn đến bạn gái em nói ct em


Lí do rất logic : hết yêu, không còn tình cảm, không còn vui vẻ như trước, gần gũi cũng không có cảm giác, ngại tiếp xúc, ngại nc, còn phủ định là có người khác luôn


Em đã nói là ngày mai anh qua nhà rồi nc, rồi khi em qua em thấy cô ấy vẫn bình thường, em có nhiều cử chỉ thân mật cứ như muốn ôm cho đến khi đi học bạn của thằng đó với thằng đó chọc em kiểu như là sao thân mật quá nhưng bạn gái em nghe nhưng không nói gì.


Từ lúc chia tay em thì cô ấy đi nhờ xe của thằng đó đến chỗ lấy xe, vì đi chung cho tiện.


Em không biết nó đã nói gì cho bạn gái em ví dụ như chia tay rồi sao còn thân mật đến như vậy hay không ?


Tại vì lúc ct, em đã rất hụt hẫng, em đã nói với thằng đó là bạn gái em là người ham tiền vv.vvv vì lúc đó em cũng muốn nói vậy để nó tránh xa bạn gái em ra nhưng lại phản tác dụng


Khi cô ấy về nhà đã viết trên trang cá nhân bóng gió là tại sao không mạnh mẽ buông tay 1 lần, níu giữ 1 hình bóng đầy vết xước liệu có hạnh phúc.


Tối hôm sau em có viện lí do là em qua nhà đi vệ sinh, vừa đi thì thấy cái đt của bạn gái em, em đã cầm vội vào toilet, em đọc tn của ngày mà bạn gái em viết bóng gió trên trang cá nhân thì thấy bạn gái em nt với nó là : viết trên trang cá nhân thì muốn quay lại, mà sau lưng thì lại nói xấu, rồi còn nói với thằng đó là ẻm thất vọng, thằng đó thì chửi em đàn bà vv.vv, trong khi đó lúc em nói chuyện với thằng đó nó còn nói xấu bạn gái em thêm vào,....chẳng hạn như bạn gái em kiểu cách ham tiền thế này, thế kia,....


Nhưng em rất là thắc mắc :


- Tại sao qua 1 tuần rồi bạn gái em mới viết trên trang cá nhân như vậy mà không viết từ sớm ?


Tại sao khi chia tay bạn gái em tháo nhẫn nhưng không nói em 1 tiếng nào, cũng không trả em, chỉ để ở nhà ?


Tại sao em có những cử chỉ thân mật với bạn gái em như vậy được ? Chia tay rồi có ai mà như vậy ?


Tại sao khi em nói để sáng mai em qua nhà nói chuyện mà bạn gái em không nói gì cũng không từ chối không cho em qua ?


Còn cái này hơi 18+ tí :


Tại sao lại để em chụp những tấm hình nhạy cảm khi bạn gái em về quê lên, nếu như đã hết yêu rồi thì có ai mà dại cho ngta chụp những tấm hình đó không ? ( em thề là em không làm gì bậy bạ hay trả thù như trên mạng up up facebook bậy bạ đâu nha ) mục đích là em muốn thử ngta có yêu em không thôi.....


Từ ngày bạn gái em viết bóng gió như vậy tới h bạn gái em không cho em tiếp xúc và cũng lơ em hẵng đi


Khi chia tay xong, em đã nghe nhiều người nói với em là thằng đó nó hai mặt, tính đàn bà lắm, hay cưa bồ của bạn.


Nhưng tại sao mấy ng kia không dính mà lại dính người yêu của em :((((


Em nghĩ quyết định ct em là 1 quyết định bồng bột, nhẹ dạ cả tin, bị lu mờ bởi cái mới


Mấy anh/chị hãy cho em hướng giải quyết + với giải thích dùm em mấy cái tại sao ở trên nha, em cũng đỡ buồn rồi, nhưng còn nhớ lắm, chung lớp ngày nào cũng gặp