Chàng là một giảng viên đại học, em cũng làm trong một trường đại học với công việc rất tốt
Chàng xa nhà, ở khu kí túc giảng viên cùng 1 giảng viên nam khác nhưng anh này đã có bạn gái và nấu cơm cùng bạn gái
Chàng nấu cơm chung cùng 2 cô gái phòng cạnh bên (cô Y đã có người yêu, cô M lại chưa)
Cô M mới nhìn thì thấy là người nhẹ nhàng, nội tâm, tình cảm và được phái nam rất thương (từ sếp cho đến nhân viên)
Em xin được nói thêm là cô gái tên M chưa có người yêu cũng là giảng viên, thời sinh viên học ở Hà Nội từng ở chung với bạn thân tên A, tình yêu của cô bạn thân đang nồng thắm thì chẳng hiểu sao qua mấy lần giận dỗi giữa 2 người cô M này tâm sự với anh D (người yêu A) thì anh D bỏ cô A. Chỉ sau chưa đầy 1 tuần D và M yêu nhau. Cô A và M không chơi với nhau, cô M đi nói với mọi người là A thường xuyên lợi dụng M để hỏi thăm D.
Anh D, cô M và A học chung trường. anh D học trên cô M và A 1 khóa, ra trường anh này vào Sài Gòn làm việc và cũng chưa đầy 1 năm sau M và D chia tay. M hy vọng nối lại tình cảm với D nên 1 thân một mình vào Nam, cơ hội đến cô M xin vào được 1 trường đại học làm giảng viên.
Bạn trai em là người hiền lành, sống tình cảm, quan tâm đến mọi người. Thời gian trước bạn trai em nấu chung cùng 2 cô gái ấy, cô M vừa là "hàng xóm" vừa là đồng hương với bạn trai em lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bạn trai em xem như em gái. Cô M rất hay tâm sự với bạn trai em, vì xem là em gái nên bạn trai em cũng chia sẻ với em đó, động viên và cả giúp đỡ trong công việc...
Em và bạn trai cách nhau 60km, mỗi tuần anh ấy đều thăm em ít nhất 2 lần. Luôn quan tâm và săn sóc hết mực. Thời gian còn lại dành cho điện thoại và nhắn tin. Bọn em đã yêu nhau được gần 2 năm, anh ấy đã xin phép gia đình em về mối quan hệ của bọn em cách đây 2 tháng, Tết vừa rồi dẫn em về ra mắt gia đình anh ấy. Anh ấy luôn dẫn em đi đám cưới, tiệc tùng ở cơ quan (có lúc ngồi cùng bàn với cô M hàng xóm nữa).
Nhưng mọi người biết sao hok? Khoảng 4 tháng trở lại đây cô ấy thường xuyên mượn laptop, mượn sim điện thoại vietnamobile của bạn trai em bảo là để cho bạn của cô ấy gọi vào (bạn trai em dùng 2 máy, sim vietnamobile chỉ để liên lạc với em nhưng đợt đó ít dùng), rồi khi bạn trai em đi ra ngoài (đi ăn, đi mua đồ dùng,...) là lại đòi đi theo (mỗi lần đi cùng cô ấy anh bạn em đều gọi điện bảo em là "anh đang đi với em M" ngay trước mặt cô M, em nghe cả tiếng đằng sau). Có lúc ah ấy khó chịu bảo nửa đùa nửa thật là "sao cứ suốt ngày đi theo" thì cô ấy bảo là là ở nhà một mình buồn, lúc lại nói sợ ma,...
Có hôm em đến chỗ anh ấy (em vẫn xem cô ấy như là em gái anh ấy) và mời em ấy đi ăn cùng bọn em. Em có hỏi bạn trai em lúc có 3 người là "Dạo này anh để cái sim đó đâu rùi?", bạn trai em quay qua hỏi cô ấy ở đâu rồi thì cô ấy nói ko biết quẳng ở đâu rùi ý. Bọn em kiểm tra lịch sử cuộc gọi của sim thì biết cô ấy vẫn sử dụng sim đó gọi với thời lượng lớn, tốn khá nhiều tiền.
Em cảm thấy mỗi lần em và anh ấy bên cạnh nhau thái độ của cô ấy có vẻ không bình thường
Em cũng dần nhận thấy cô ấy không đơn thuần xem bạn trai em là anh trai
Em đã mua 1 cái sim vietnamobile, nhờ anh ấy tặng cô M bảo là em gửi tặng để cô M tiện liên lạc với bạn, để thúc đẩy sớm năm nay cho em ăn cỗ. Khi đưa sim em có nói chuyện qua điện thoại những điều đó với thái độ rất thân thiện, như chẳng có chuyện gì. Nhưng cô ấy có vẻ ngượng ngùng. Em còn giả bộ không biết chuyện chia tay của em ấy với M và bảo để liên lạc với người yêu. Em ấy giật mình hỏi sao em biết chuyện đó (vì cô ấy giữ rất kín chuyện 3 người của cô ấy trong quá khứ, em tình cờ biết qua một số người bạn), em bảo tình cờ biết. Sau cuộc nói chuyện cô ấy tỏ thái độ không vui với bạn trai em
Trước đây thỉnh thoảng em và cô ấy nhắn tin, chat YM. Nhưng từ dịp đó cô ấy không trả lời tin nhắn hay YM của em nữa. Em đã cố gắng để gần gũi cô ấy nhưng cô ấy dường như không thích điều đó, em dừng lại.
Em tưởng sau đó cô ấy sẽ biết ý mà dừng lại, nào ngờ vẫn tiếp tục như thế. Em đã đề cập chuyện đó với bạn trai em, anh ấy bảo là em nói thì anh ấy mới nghĩ thế, anh ấy không để ý lắm. Và anh ấy bảo sẽ không nấu chung nữa sau đợt nghỉ Tết.
Hiện tại anh ấy ăn cơm quán, ít khi nói chuyện với cô ấy nều không có chuyện gì cần thiết.
Nhưng em chưa yên tâm về cô ấy... Em có cảm giác cô ấy sẽ làm điều gì đó giống như trước đây cô ấy từng làm. Vì em biết đây là con người rất tham vọng