Chào các mẹ, lần đầu tiên em chia sẻ trên diễn đàn nhà mình, em rất mong các mẹ tư vấn cho em với ạ. Chuyện là thế này ạ, Em năm nay 25 tuổi đang làm cho nhà nước thôi, em có yêu 1 anh Hàn Quốc, Anh ấy làm quản lý ở cty samsung, đang sống ở keangnam. Em thấy a nhà em cực kì hiền lành, làm ăn chăm chỉ cực, cộng thêm sạch sẽ và chu đáo nữa. Em có hay đọc báo hay đọc diễn đàn 1 số mẹ và chị kêu người hàn quốc thô lỗ, kẹt sỉ, rượu chè gái gú , bạo lực các kiểu em sợ quá, cộng thêm việc em đọc báo thấy lấy chồng hàn bị nhà chồng đối xử tệ bạc em càng hoang mang, không biết phải như thế thật hay không, Em chưa thấy nhà em có biểu hiện cộc cằn gì ko biết có phải a ấy dấu đi ko nữa, chứ a ấy e thấy nghe lời em 1 phép, đi làm về xong chạy qua nhà em luôn chả thấy la cà bao giờ. Các mẹ thấy có phải người hàn ai cũng xấu ko hay đa phần xấu hay như nào ạ. Để em còn liệu đường xách dép đi về ạ. :)):)):)):):)