chào mn.


hiện tại em đang có 1 chuyện băn khoăn nên xin đc nhờ mn tư vấn giúp.


Em năm nay 25 tuổi, đã từng yêu 1 người 2 năm, trong 2 năm đó bọn em gặp nhau, đi ăn uống, du lịch cùng nhau nhiều và em đã có quan hệ với nyc. cũng xác định là cưới, nhưng sau đó, có nhiều chuyện xảy nên em là người chủ động chia tay.


1 thời gian sau, em có quen a anh qua facebook và chưa gặp nhau lần nào, anh hiện đang học tiến sĩ ở nước ngoài chứ ko ở Vn. thời gian học còn khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi nữa. em và anh ấy ngày nào cũng nói chuyện giống như là người yêu, anh ấy cũng nói là coi em là người yêu. theo em thấy thì anh ấy tốt, hình thức tạm ổn, các thứ khác nghe anh ấy kể thì em ko thấy có vấn đề gì cả. Duy chỉ có 1 điều trong các cuộc nói chuyện thì chủ đề sex hay đc nhắc tới và anh ấy bảo anh thấy chuyện đó quan trọng trong chuyện tình yêu và nếu chúng ta hướng tới mối quan hệ lâu dài thì chuyện đó là bình thường, nên thẳng thắn nói về chuyện đó... anh còn gửi 1 clip nói về chuyện đó cho em bảo em hãy xem để học tập...


còn khoảng 10 ngày nữa thì anh ấy sẽ về thăm nhà 1 tuần ( sau 1 năm ko có thời gian về ). em và anh ấy có hẹn gặp nhau. ý anh còn muốn mời e về nhà gặp bố mẹ, rồi đi chơi.... vì ko có nhiều thời gian ở nhà nên anh ý có nhắc tới chuyện đi chơi các kiểu rồi trc khi anh đi thì muốn " ở bên em nhiều hơn " theo em hiểu là vào nhà nghỉ.


anh ý về có 1 tuần mà ít nhất 6 tháng nữa mới lại về, đã có nhiều cô gái ko chịu đc và chia tay ko thương tiếc anh ấy.


giờ em thấy phân vân vì em nhiều tuổi rồi, ko còn mơ mộng nữa. muốn gặp 1 người rồi kết hôn cho ổn định chứ chờ đợi chẳng may ko đi đến đâu thì sao.


thứ 2 là lần gặp này nếu anh ý đòi vào nhà nghỉ thì em phải từ chối như thế nào cho hợp lí.