em đang yêu một anh sn 84( tuổi này cũng đang mót lấy vk rùi) a ấy thì ở ngoài hn, còn e thì ở trong nam. chúng e wen nhau qua mạng. thời gian đầu mới wen hay chém gió nc trên trời dưới đất, mà nc cũng hợp. lâu dần ko nc thấy nhớ và rồi e đã y. a ý ngỏ lời y e trước, e cứ nghĩ là a ý chém gió thui nh nc qua e cũng cảm nhận dc a ý cũng có tc với e. và e cũng nhận lời y.(vì lúc đó cũng đang fa :))) . rồi thời gian trôi qua chúng e y nhau đôi lúc cug có cãi vã giạn dỗi nh rồi lại đâu vào đấy. hi :)) công việc của e trong này cug vừa mới ôn định, a ý thì làm bên xd thui. vừa rùi a ý có nc cưới, nh e ko biết trả lời tn vì.: 1 là gd e nhà vẫn ở ngoài bắc, chỉ vào trong này làm an thui, cũng chưa biết là ở hăn nam hay bắc. mà e gái e cũng đang còn học đại học, kte gd cũng ko khá giả lăm vì bme cũng già rui, có may anh chị lap gd rui nh kte cung eo hep. giờ còn mình e đi làm phụ giúp bme do vat va, e gái có tiền đi học. giờ mà đi lấy ck thì bmej vat va hon. e cũng ko biet lam tn. mog a chị tư vấn giùm e. e cam ơn nhìu nhìu !