Mình thật sự đang rất băn khoăn, không biết nên làm như thế nào cho phải. Các mẹ nào có cao kiến gì thì góp ý cho mình với nhé. Mình xin phép được vào đề luôn.


Mình và bạn ấy quen nhau thật buồn cười, hôm đó mình ốm quặt quẹo, vừa trốn bệnh viện về nhà, bạn ấy đến sửa đồ cho gia đình mình và chỉ gặp nhau được 5p sau đó mình mệt quá đi nằm. Sau đó, bọn mình thường xuyên liên lạc và hay đi uống nước nói chuyện với nhau rồi bạn ấy nói lời yêu rất nhanh. Mình thật sự bất ngờ nhưng bạn ấy đã cho mình thấy bạn ấy chân thành và nghiêm túc, ở bên bạn ấy mình cảm thấy rất vui và mọi thứ thật bình yên.


Nhưng điều làm mình băn khoăn nhất là chuyện tuổi tác giữa hai người. Mình hơn bạn ấy những 3 tuổi. Bạn ấy kém mình 3 tuổi nhưng lại trông rất trẻ, ai trông cũng bảo bạn ấy chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Mình cũng thuộc loại trẻ hơn so với tuổi một tẹo nhưng đi với nhau thì giống như hai chị em vậy. Hơn nữa, ở nhà mình thì mọi người đều nói tuổi của mình vàbạn ấy nằm trong “tứ hành xung” nên không thể lấy nhau được. Điều này làm cho mình cảm thấy băn khoăn và thiếu tự tin kinh khủng.


Đã vài lần mình kiếm lý do để nói lời chia tay, nhưng mỗi lần như vậy, bạn ấy lại gọi điện, đến nhà và tìm mình bằng được, không chỉ thế mỗi lần như vậy chẳng biết tình cờ hay sao mà bạn ấy đều bị sốt và ho. Khi đã gặp nhau rồi thì mình chẳng thể đủ lý lẽ để nói chia tay với bạn ấy và thế là bạn ấy lại chiến thắng.


Thời gian càng trôi đi thì mình càng thấy lo, lo rồi khi hai gia đình biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào (mình thì vì sợ nên vẫn chưa giám nói gì với gia đình còn bạn ấy thì luôn nói với mình răng mẹ bạn ấy đồng ý nhưng mình thì chẳng dám nghĩ thế, có bà mẹ nào mà lại đi đồng ý cho con mình lấy người già hơn những vài tuổi như thế đâu).


Bạn bè mình và những người xung quanh - mặc dù không biết chuyện – nhưng quan điểm luôn là: có thể lấy chồng hơn mình 10 tuổi thậm chí nhiều hơn nhưng không nên lấy người kém tuổi mình dù chỉ là một tuổi. Những lý do đó khiến mình cảm thấy rất bối rối – không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không nữa. Các bậc tiền bối (và cả hậu bối nữa) có kinh nghiệm xin hãy góp ý cho mình với. Mình xin cảm ơn nhiều nhiều.:Sad: