Chào anh/chị và các bạn trong diễn đàn WTT. Đây là lần đầu tiên mình viết bài để hỏi tư vấn của mọi người, mong mọi người cho mình lời khuyên chân thành nhé.


Năm nay mình 26 t rùi, vẫn chưa tìm được Mr right của mình. Vài tháng trước, anh hàng xóm có giới thiệu cho m một anh bạn sn 83, quê Hà Tĩnh, hiện đang làm giảng viên của 1 trường cao đẳng ở Hà Nội. Mình đang rất băn khoăn không hiểu có nên xúc tiến mối quan hệ này ko? Vì mình ngại nhất quê anh í xa quá còn nhà mình thì ở Hà Nội.


Tính tình của anh qua vài lần đi uống nước và nhắn tin thì mình thấy tính anh í rất thật thà, có thể nói là hơi khô khan. Ko biết nói lời hoa mĩ chút nào cả, nên khi nhắn tin toàn là hỏi han những câu rất cơ bản như: Em ăn cơm chưa? E đang làm gì đó thôi. Và còn 1 tính cách nữa là: ko có sự kiên nhẫn thì phải. Vì trong mấy lần hẹn đi uống nước, mình thử tới muộn có 5’ đã thấy anh lấy điện thoại ra định gọi cho m rui. Và đặc biệt mấy lần đi uống nước anh ko bao jo dám bảo là để anh đưa về cả. Dù đi uống nước thì anh cũng chọn những nơi gần nhà mình thui, nhưng mình là con gái mà rất thích được chiều chuộng. Hi. Năm nay, mình cũng ko còn trẻ nữa, nhưng cũng k thích vì nóng vội mà để phải hối tiếc.


Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình, mong những ai có kinh nghiệm thì cho mình lời khuyên nhé.


Vì thực sự tình cảm chưa có gì sâu đậm nên nếu ko nên tiếp tục thì mình nghĩ nên thôi luôn vì anh cũng ko còn trẻ nữa, mình cũng zậy. Cám ơn cả nhà nhé.


Tặng mọi người hoa hồng nè. @};-@};-@};-@};-@};-