Em chào các anh chưa vợ, các anh đã có 1 vợ, 2 vợ, các chị có chồng, các chị là SM, hay đang hp. Em - 29 tuổi - cái tuổi mấp mé băm rồi, bạn bè cũng đều tìm được bến đỗ (dù có hp hay không, vất vả hay thuận lợi)...em thì vẫn đi về một mình, nhiều lúc cũng thấy có chút tủi thân.:81:


Chuyện tình của em ít khi em chia sẻ với bạn bè hay người thân trong gia đình, vì em luôn quan niệm đó là thứ tự nhiên và bản thân cũng tự nhận thức được nên em tự cho mình cái quyền đủ hiểu để chọn lựa cho mình một người phù hợp.


Em đã từng trải qua 2 mối tình - nhưng không biết nên đổ lỗi cho ai hay do em không biết giữ gìn, nâng niu những gì mình đang có nên cả 2 đều tuột khỏi tầm tay. Anh người yêu thứ nhất vừa lấy vợ tháng trước, lại càng làm cho em thấy chạnh lòng.


Năm ngoái, chị gái em giới thiệu cho em một anh bằng tuổi, nói chuyện đt trước khi gặp mặt...và lần gặp mặt đầu tiên là lần anh về nhà em chơi...Lần đầu tiên, em đã biết em không thể tiến triển tình cảm gì với anh này được (không phải vì gì mà đơn giản là chữ tình trong em chưa thấy rung động:o)


Rồi 2 lần gặp tiếp theo là tự anh mò về...bố mẹ em thì cũng bình thường, nghĩ là bạn của con thì rất vui vẻ nhưng có vẻ không ưng (mặc dù anh này hình thức cũng được, lại rất lễ phép nhé)


Chắc là ưng em hay sao nên anh thường xuyên liên lạc đt, tuần nào cũng muốn về thăm em nhưng em nhất quyết KHÔNG, em cũng nói rõ quan điểm là em không có tình cảm gì, không hợp nên anh hãy tìm và yêu người khác nhưng anh này không chịu mới chết chứ!:-? Suốt ngày nhắn tin cho em, lúc thì Anh yêu em, lúc thì Anh nhớ em, lúc thì Đừng rời xa anh, lúc thì Hãy chấp nhận tình cảm của anh, lúc thì Anh phải làm gì để có được tình cảm của em,... mà em không có chút rung động gì, em không trả lời nhưng anh í vẫn nhắn. Em tự hỏi không biết có phải do dạo này có nhiều tin nhắn khuyến mại không nữa???/:)


Em cũng muốn có người yêu, có người quan tâm, nhưng đó phải là người mình thực sự có tình cảm, yêu thương cơ. Nhưng thật khó để yêu lại, hay tại em chưa gặp người là 1 nửa thực sự?


Cả nhà có ai gặp trường hợp như em không? Em không thể yêu một người mình không có tình cảm, không thể nhắm mắt đưa chân, đùa giỡn với hạnh phúc cả đời mình với một người mình không yêu. Một tình yêu như để bằng bạn, một hôn nhân như để mình đắt chồng có phải là một giải pháp cho em lúc này khi em đã đến tuổi lấy chồng không???