các chị ơi, giúp em với. Em đã có người yêu, sau 1 năm yêu nhau thì em gặp và có tình cảm đặc biệt với một người nhưng vì em đã có người yêu nên chúng em luôn giữ khoảng cách. Bọn em cũng hay gặp nhau, anh ấy giúp em trong nhiều việc và rất quan tâm đến em. Giữa bọn em cũng chỉ dừng lại ở nắm tay,em nhiều khi muốn chia tay người cũ để đến với người mới nhưng người yêu em lại rất yêu em, em không muốn làm tổn thương anh ấy. Ban đầu em nghĩ có khi cũng là chủt rung rinh, say nắng thôi, nhưng tình trạng như thế đã 3 năm rồi. Nhiều khi em cố để không liên lạc với người mới nhưng trong lòng lại thấy nhớ nhung, không ăn, không ngủ được. Em thấy sống kiểu này khổ quá. Mọi người cho em lời khuyên? Em biết như vậy là không tốt nhưng mong mọi người đùng ném đá em, hay cho em những lời khuyên bây giờ em phải làm gì? đâu mới là tình yêu?