Chào mọi người. Em năm nay 22 tuổi. Người ấy lớn hơn em 9 tuổi. Và sau 1 tháng tìm hiểu nhau a ấy nói a đã từng trải qua 1 đời vợ. Chia tay vì cả 2 không hợp nhau. A ấy cũng chưa có con. Chia tay sau 2 năm chung sống và hiện tại a không còn liên lạc với vợ cũ nữa. Anh ấy nói tự ti khi nói với em chuyện này, a ấy muốn dẫn em về ra mắt gđ nhưng sợ em buồn. A ấy có tài chính ổn định, có nhà riêng, xe hơi, quan tâm em rất nhiều. Em thì là gái chưa chồng, em phân vân lắm ạ. Chị nào đang kết hôn với người đã qua 1 đời vợ cho em xin chút ý kiến ạ ❤