em quen anh ấy được 4 tháng, lúc đầu anh nói rằng anh chưa có vợ, em không tin, bởi vì anh sinh năm 81, trông như người đàn ông đã có gia đình ấy. anh ấy rất hiền, mà cũng không biết nữa. anh ấy có dẫn em đi chơi cùng bạn baef anh ấy. sau em lại gặng hỏi anh ấy : em ko tin anh chưa có vợ ? anh ấy chỉ cười, bảo không nói dối em điều gì. nhưng em chưa nhận lời yêu anh ấy. nhưng mấy hôm trước, anh ấy đã nói với em toàn bộ sự thật rằng anh ấy đã có vợ, nhưng mới ly hôn rồi. nhưng thời điểm anh ấy nói yêu em thì anh ấy chưa ly hôn. em băn khoăn, không biết anh ấy có yêu em không hay chỉ muốn giữ em bên mình. mọi điều kiện của anh ấy đều hơn nhà em nhiều. không quá giàu nhưng là gia đình gia giáo. nhiều người làm ngành y, em thì đang là sinh viên năm cuối, vợ cũ của anh ấy cũng là bác sĩ. em cũng biết chị ấy, chị ấy là giảng viên chấm thi bọn em, em tốt nghiệp khoa của chị ấy. chị ấy thực sự là một người phụ nữ rất đẹp, ai cũng yêu mến, khi anh ấy nói có vợ. anh ấy bảo có hận anh ấy không. em thề là không, nhưng em cảm thấy hoang mang và hơi thất vọng, rằng người ta có thể dấu một chuyện như thế sao?


hôm sau anh tâm sự với em về chuyện gia đình anh ấy, em lại thấy thương anh ấy, qua cách kể chuyện thì em thấy anh ấy còn yêu vợ rất nhiều, nhưng chị ấy thì em không biết. em thương là vì em thấy nếu người ta yêu nhau thật lòng mà chia tay thì đã đau đớn lắm rồi, nay phải ly hôn với người phụ nữ mình rất yêu. anh ấy nói vợ không coi anh ấy và gia đình nhà chồng ra gì, mặc dù được mọi người yêu mến vì chị đẹp, giỏi, lại quảng giao, nhưng chị lại không đối xử với anh như vậy.


nói chung em phải làm sao? em thấy anh chị ấy rất đẹp đôi. còn anh ấy thì bây giờ vẫn nói yêu em. nói chung em phải làm gì để an ủi anh ấy? tại sao em không giận anh ấy?


các anh chị cho em lời khuyên với? em xin cảm ơn anh chị