Em cao 1m54, ngoại hình ổn, sinh năm 1992. Hiện e đang là sinh viên đại học. Người yêu của em hơn em 4 tuổi, đã học hết trung cấp và đang đi làm. Gia cảnh anh í bình thường (hơi kém hơn nhà em 1 tí). Anh í đẹp trai, có tập thể hình nên cũng vạm vỡ nhưng cao chỉ 1m67. Em và anh tính cách rất giống nhau, đều khá nóng tính nên hay cãi nhau dù rất yêu thương nhau. Tuy vậy gia đình em phản đối ghê lắm. Người thân, bạn bè đều cho rằng anh ấy hơn thấp, nếu cao hơn xíu sẽ dễ che chở em hơn. Thêm nữa là chênh lệch về trình độ 2 đứa khá xa, cả về gia cảnh cũng thế. Ai cũng bảo nếu em cưới anh í sẽ phá hỏng tương lai của mình, rằng em nên tìm người khác xứng đáng hơn. Em đang rất băn khoăn về vấn đề này. Mong nhận được lời khuyên từ các anh chị đi trước.