Em năm nay 21 rùi nhưng mà vẫn gà trong chuyện tình yêu tình báo lắm ạ nên rất mong các anh/chị tư vấn giúp em với.
Chuyện của e là thế này. Em có một cậu bạn chơi thân hồi học cấp 1 ạ, lên cấp 2 cậu ý chuyển nhà nên từ đó không liên lạc hay gặp mặt nhau lần nào nữa. Gần đây, bạn ý có lấy được số điện thoại của e qua anh họ bạn ý (anh họ bạn ý trước có ý với e nhưng vì e không quên anh ta nên e không liên lạc). Một buổi tối tuyệt vời, bạn ý liên lạc với e. Em vui lắm ý ạ :o Sau đó bọn e có gặp lại nhau (không phải gặp riêng ạ mà là tụ tập với 1 bạn học cùng cả 2 đứa e nữa). Cảm giác khi gặp lại bạn ý sau 10 năm rất rất vui các anh/chị ah. Nghe bạn ý kể chuyện tình cảm của bạn ý mà e còn khóc ngon lành (dĩ nhiên không phải khóc trước mặt người ta ạ) vì e cảm thấy như chính e bị tổn thương chứ không phải bạn ý, hóa ra từ trước đến nay bạn ý luôn có một vị trí trong e mà em không biết. Sau đó thì e có thể cảm nhận được bạn ý thích e. Và hiện giờ e cũng có tình cảm đặc biệt dành cho bạn ý :o Nhưng e thấy khó nghĩ lắm ạ. Các anh/chị đừng bảo e lo xa nhé vì e sợ nếu e không quyết định bây giờ, sau này e và bạn ý đều phải khổ :Sad: Số là bạn ý tuy học cùng e nhưng lại kém e 1 tuổi, hơn thế nữa, e năm sau đã ra trường rùi vì trường e học có 4 năm thui mà, còn bạn ý học Dược nên tận 5 năm liền :Sigh: Nếu cứ thế mà yêu nhau thì e sợ chuyện tình yêu này không có hồi kết đẹp mất :Crying: mà e còn mất đi tình bạn thuở ấu thơ đấy nữa. Em quý bạn ý lắm lắm :Crying: