Chào các anh chị trong forum!


Chuyện là như thế nay, em có quen 1 chị lớn hơn em 2 tuổi, thời gian quen cũng chưa lâu lắm. Em cũng có đi chơi với chị đó mấy lần và cũng đi học với chị đó, tại vì chúng em ở nước ngoài nên học chung trường. Em cũng không biết có phải do đi chơi nhiều quá hay không, từ từ em có cảm xúc với chị ấy. Và chị ấy cũng đã nói cho em nghe chị đó cũng đã có bạn trai rồi mà quen xa. Mỗi lần đi chơi cái tính dễ thương của chị đó lộ ra giống người mà em đã từng thích lúc trước, và em cũng không biết cái cảm giác của em có phải thích chị đó thiệt không. Em cũng sợ chị đó không chịu em vì chị đó đã từng nói " tính em con nít " mà cái tính nó đã như vậy rồi, em cũng không thể thay đổi được. Và chị dó cũng dã coi em như 1 người em trai, em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Với lại nếu quen 1 người lón tuổi hơn có bị người khác dị nghị gì không? Tính em không thích người ta dị nghị nên cũng đang dấn dương không biết nên làm gì. Mong các anh chị giúp đỡ cho em.