Xin hỏi kinh nghiệm các bạn đi trước nhé, mình và anh ấy đều đã cao tuổi rùi, anh 38 tuổi, mình cũng 32 tuổi rùi, mới yêu đc 6 tháng, 6 tháng qua mình giữ ko cho anh ấy xxx trước, anh ấy bảo tháng 8 âm năm 2013 sẽ cưới, tức là còn 5 tháng nữa, nhưng hiện nay anh ấy đòi xxx trước và hứa chắc chắn sẽ cưới mình ( mình chưa xxx bao giờ) mình thì lo sợ xxx rùi nhỡ ko cưới đc nhau thì sao? cho nên mình bảo nếu chắc cưới em thì đăng ký kết hôn trước mới xxx thì anh ko chịu, anh bảo yêu thì phải tin anh, anh hứa là anh làm, giờ cao tuổi rùi ko mún mệt mỏi nữa, chắc chắn sẽ cưới nhưng lại ko chịu làm theo ý mình là đăng ký trước, ( hay anh ý nghĩ để xem xxx có hợp ko rùi mới cưới nhỉ), mình rất phân vân ko bit nên cho hay ko? vì mình cũng hứa 30/4 sẽ cho nhưng trong lòng sợ vô cùng, chẳng bit có nên tin anh hay ko? a thì hiện tại chỉ có mình, ko có cô nào khác, nếu 30/4 này mình ko cho anh ý thì chắc chắn anh ý sẽ giận dỗi, vậy mình phải làm sao? các bố mẹ đã cưới rùi hay có kinh nghiệm trải qua rùi giúp mình với? nên cho hay ko nhỉ? ôi đau đầu quá, hix