Có nên vượt 1271km đi gặp người yêu khi anh ấy đã nói lời chia tay?
Xin chào tất cả các anh chị, vấn đề của em hơi dài nên mọi người chịu khó đọc hết và cho em xin ít lời khuyên vì e đang cảm thấy đau khổ như muốn chết đi sống lại lúc này ạ.
Chuyện là em và người yêu e đã yêu nhau được 8 tháng, trước đó tìm hiểu hơn 1 năm rồi em mới nhận lời ạ, đang yêu nhau nồng cháy say đắm thì anh ấy chuyển ra công tác ở Quảng Ninh, còn e ở Sài Gòn.
Lúc yêu e có hứa với anh ấy sẽ ra ngoài Bắc lấy anh ấy, nhưng em tìm được công việc tốt nên giờ không muốn ra nữa, vì vấn đề này mà chúng em tranh cãi kéo dài trong vài tháng, e rất nóng tính và sồn sồn lên lần nào anh ấy cũng dịu dàng dỗ ngọt em.
Tức nước thì chắc vỡ bờ, anh ấy bất ngờ chia tay với em và nói do chúng ta không thể đến với nhau, anh không thể bỏ công việc rất tốt ở Quảng Ninh mà vào chung sống và đám cưới với e được, gia đình anh không cho phép điều này.
E nhận tin nhắn như chết lặng, e và anh ấy đều yêu nhau sống chết, từ khi e gặp và yêu anh ấy e đã xác định đây là người đàn ông của đời mình nên em yêu chết bỏ, anh ấy cũng vậy nhưng giờ anh nói thương e nhưng không thể.
Sau chia tay e đã hoàn toàn im lặng nhưng thực tâm cảm thấy trái tim rỉ máu, e đã chìm trong nước mắt cả tuần rồi, bây giờ tâm trạng nguôi ngoai. Em xin hỏi mọi người có nên đợi thêm vài tháng nữa xác định xem tình cảm của em ra sao rồi ra Bắc tìm anh ấy và nói chuyện rõ ràng được không ạ? Tính em nếu không nói chuyện rõ ràng là e sẽ ghim đến suốt đời mất, hay em buông xuôi rồi từ bỏ luôn tình yêu lí tưởng của em đây?